Người tình một thời của Diana phủ nhận là bố của Harry

Ngoisao.net - 13/03/2017, 13:48

James Hewitt, người từng qua lại với cố công nương Diana, chia sẻ hoàng tử Harry không phải là con trai ông. 

nguoi-tinh-mot-thoi-cua-diana-phu-nhan-la-bo-cua-harry

Ông James Hewitt, người tình một thời của Diana. Ảnh: Channel 7

Theo Mirror, tình cũ của cố công nương Diana xác nhận thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với kênh Channel 7 trước lễ tưởng niệm 20 năm ngày bà Diana qua đời. 

Khi được hỏi liệu Hewitt có phải là bố của hoàng tử Harry hay không, ông khẳng định: "Không, tôi không phải". Trước những tin đồn thất thiệt bấy lâu về quan hệ của ông với người thứ năm trong danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh, ông nói: "Harry có thể còn cảm thấy tồi tệ hơn. Cậu bé tội nghiệp". 

Hewitt bắt đầu có quan hệ bí mật với bà Diana vào năm 1986, hai năm sau khi Harry chào đời. Dù vậy, những tin đồn xoay quanh việc ai là cha đẻ của hoàng tử 32 tuổi vẫn tiếp diễn, đặc biệt khi mái tóc màu đỏ của Harry giống hệt màu tóc của ông Hewitt.

nguoi-tinh-mot-thoi-cua-diana-phu-nhan-la-bo-cua-harry-1

Harry bi nghi ngờ không phải con trai của Thái tử Charles vì có mái tóc màu đỏ khác biệt với bố và anh trai William. Ảnh: Rex

Những người ủng hộ bà Diana, trong đó có cựu quản gia Paul Burrel, từng lên tiếng để dập tắt những tin đồn không căn cứ này. Bà Diana và ông Hewitt gặp gỡ nhau vào khoảng thời gian Thái tử Charles được cho là bắt đầu hẹn hò với bà Camilla Parker Bowles, hiện là vợ của thái tử và là Nữ công tước xứ Cornwall. 

Mối quan hệ tình ái trên bị phát hiện 5 năm sau khi nó bắt đầu, không lâu sau khi Hewitt, một cựu chỉ huy xe tăng, phục vụ trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên. 

nguoi-tinh-mot-thoi-cua-diana-phu-nhan-la-bo-cua-harry-2

Bà Diana và người tình cũ James Hewitt. Ảnh: Rex

Hiện tại ông Hewitt, 58 tuổi, sống ẩn dật ở vùng Dorset, tuy nhiên ông khẳng định không thấy hối tiếc khi đã trót đem lòng yêu cố công nương xinh đẹp. 

Bà Diana cùng bạn trai Dodi Fayed, con trai tỷ phú bán lẻ Mohammed Al-Fayed, qua đời ngày 31/8/1997 khi chiếc xe Mercedes chở họ đâm vào một đường hầm ở Paris trong lúc bị các paparazzi đuổi theo. Người tài xế tên Henri Paul, cũng qua đời trong tai nạn này, sau đó bị phát hiện đã lái xe khi vừa uống rượu. 

Theo Hướng Dương/Ngoisao.net

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất