Chuyện tình kỳ diệu của cụ ông 83 tuổi và cô vợ trẻ

Ngoisao.net - 06/08/2015, 09:15

Cụ Noọng quyết định đi bước nữa khi đã bước qua tuổi 80, bỏ qua mọi điều tiếng, cụ hành động vì thương chị Nhớ tội nghiệp và cũng vì tình yêu. 

Câu chuyện tình yêu của cụ Lý Văn Noọng (83 tuổi) và chị Hà Thị Nhớ (32 tuổi) thật đặc biệt, nó thêm một lần chứng minh tình yêu luôn tồn tại những điều kỳ diệu. Nhắc tới ông, mọi người đều trầm trồ thán khục. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, con cái, cháu chắt chỉ mong ông sống khỏe mạnh, nào ai dám nghĩ cụ còn có thể lấy vợ, sinh con như thời trai trẻ.

Hơn 2 năm về trước, cụ Noọng bấy giờ đã nghỉ hưu từ lâu, lui về nhà mở quán sửa xe đạp vui thú lúc tuổi già. Vợ cụ đã mất cách đó vài năm, con cái cụ cũng ở ngưỡng tuổi nghỉ hưu hết thảy.

Chị Hà Thị Nhớ (sinh năm 1984, người vợ hiện thời của cụ Noọng), người cùng thôn với cụ, trước đó đã có một đời chồng. Chồng chị mất cách đây vài năm, cuộc sống nghèo khó khiến chị phải tần tảo làm thuê, ai nhờ việc gì làm việc đó để kiếm sống qua ngày.

cu-ong1.jpg

Cụ Noọng chăm sóc vợ rất chu đáo khi sinh nở.

Chuyện tình của cặp đôi đặc biệt này chớm nở, ông lão sửa xe đạp và người phụ nữ trẻ góa chồng, hai tâm hồn đồng điệu đã cùng hòa vào một thứ tình cảm đặc biệt. Cụ thương cảm trước số phận của cô gái trẻ đã góa chồng, tình nguyện chăm sóc chị Nhớ.

Cụ Noọng đã quyết định đi bước nữa khi đã bước qua tuổi 80, bỏ qua mọi điều tiếng của xóm làng, cụ hành động vì lòng thương người, thương chị Nhớ tội nghiệp. Nhưng trên hết, tiếng gọi của tình yêu đã giúp cụ vượt qua được định kiến của xã hội, sẵn sàng lấy chị Nhớ dù tuổi đời đã xế chiều. Điều hạnh phúc hơn cả, ngày 2/8 vừa qua, cụ Noong và chị Nhớ đã chào đón cậu con trai kháu khỉnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Theo bác sĩ Vi Thị Biến, Phó khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, thời điểm sản phụ Hà Thị Nhớ nhập viện, chỉ có một mình cụ ông Noọng đưa vợ tới. Cụ Noọng rất tâm lý và chiều vợ. Giây phút chị Nhớ chuẩn bị vào bàn mổ, cụ nắm tay vợ và tâm sự rất nhiều. Chị Nhớ sinh mổ bé trai kháu khỉnh, nặng 2,5 kg vào hồi 17h16 phút. 

cu-nong1.jpg

Dù con cái phản đối nhưng 2 người vẫn quyết tâm đến với nhau.

Những ngày qua, cụ ông chăm chút, nâng niu hai mẹ con từng li từng tý. “Vào mỗi bữa ăn, cụ Noọng đích thân đi mua cháo cho vợ, ân cần dặn dò chị Nhớ phải ăn thật nhiều, như thế mới có chất cho cả hai mẹ con”, bác sĩ Biến vui vẻ chia sẻ.

Tình cảm hai người dành cho nhau có lẽ nhiều người trẻ cũng phải ghen tỵ, cụ ông thì chiều chuộng vợ còn chị Nhớ lại rất biết nghe lời. Chị cho biết, ngày lấy cụ Noọng, chị bị gia đình đôi bên kịch liệt phản đối, đặc biệt là các con cụ. Ngày chị Nhớ vào viện, chỉ một mình cụ Noọng đưa chị vào, con cái cụ cũng chưa vào thăm chị kể từ ngày sinh em bé.

Tuy nhiên, chị Nhớ lạc quan: “Bị các con riêng đằng chồng xa lánh, nhưng mình không cảm thấy buồn. Đó là điều bình thường vì đến với ông Noọng, mình đã chấp nhận điều đó. Biết đâu, sau khi có em bé, tình cảm của các con đối với vợ chồng mình sẽ khác”.

Theo Đời Sống Pháp Luật

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất