Chiếc điện thoại khiến nam thanh niên đốt xác đồng nghiệp

Ngoisao.net - 23/06/2015, 16:46

Lén dùng điện thoại và bị đồng nghiệp mắng chửi, Bảo vớ cây sắt đánh anh này tử vong, kéo xác vào nhà vệ sinh đốt phi tang.

Ngày 22/6, Công an TP HCM tiếp tục điều tra lời khai của Vắn Cống Bảo (23 tuổi) về hành vi sát hại anh Trương (25 tuổi, ngụ Trà Vinh).

hungthudangiai-7172-1434986733.jpg

Bảo được cảnh sát áp giải về TP HCM.

Khai nhận ban đầu của Bảo tại Công an Hà Nội, anh ta và nạn nhân Trương làm công nhân tại xưởng sản xuất bao bì nhựa ở ấp 1A, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Ăn ở cùng nhau, Bảo thường bị anh Trương mắng chửi vì lén lấy điện thoại của anh này sử dụng.

Sáng 19/6, Bảo tiếp tục dùng điện thoại thì bị anh Trương phát hiện mắng chửi nên đôi bên xảy ra cự cãi. Được bà chủ can ngăn, cả hai đã quay lại làm việc. Được lúc nữa, anh Trương bất ngờ lớn tiếng lao vào dùng tay đánh Bảo, đạp hắn ngã xuống nền.

Bảo vớ được tuýp sắt dưới đất quật vào đầu anh Trương khiến anh này bỏ chạy ra cổng chính. Tên này đuổi theo, đánh thêm nhiều cái vào đầu đối thủ bất chấp nạn nhân năn nỉ bỏ qua.

Biết anh Trương đã chết, Bảo lôi xác vào nhà vệ sinh đốt phi tang. Khi nạn nhân được phát hiện, hung thủ lén trốn ra ngoài và bắt xe đi Hà Nội.

Ngày 21/6, Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm đi tuần tra phát hiện Bảo đang lang thang, có dấu hiệu hoảng loạn nên đưa hắn về thẩm vấn. Tại đây, Bảo thừa nhận việc giết người tại TP HCM. “Tôi chẳng biết mình đi đâu nữa, nhiều lần tính tự tử cho xong nhưng không dám”, tên này cho cảnh sát biết.

* Tên nạn nhân được thay đổi

VnExpress

.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất