Cô bé 19 tuổi nhấc bổng xe ô tô để cứu bố

Afamily - 11/01/2016, 08:18

Cô bé 19 tuổi vừa được trao tặng huân chương cứu sinh vì đã nhấc bổng một xe bán tải để giải cứu bố mình và giúp cả gia đình thoát chết khỏi một vụ cháy nổ.

Eric Heffelmire (Mỹ) nói anh đang sửa chữa chiếc xe ô tô hãng GMC của mình trong ga-ra gia đình tại địa chỉ 28 thị trấn Vienna, bang Virginia, Mỹ thì thiết bị nâng ô tô bị trượt và cả chiếc xe đổ xuống đè lên người anh làm đổ xăng dầu khắp nơi và nhanh chóng bắt cháy.
 
“Tôi đang nằm bên dưới chiếc xe, ngửa mặt lên trên, đang loay hoay sửa lại mấy dây phanh bị mòn thì bỗng dưng thiết bị nâng trượt đi và chiếc xe lập tức đè chặt tôi xuống sàn, ngay giữa ngực,” anh chia sẻ với trang WUSA-TV.

Anh nói thêm rằng ngọn lửa kéo theo hàng loạt vụ nổ: “Chúng tôi có một số thùng chứa khí prôpan (Khí propane được sử dụng trong lò nướng thịt dùng gas ngoài trời và trong nhà bếp) và chúng lập tức bùng cháy, cứ như những quả cầu lửa vậy.”
 

Chiếc xe của gia đình Heffelmire là một chiếc bán tải của hãng GMC.
 
 

Con gái của Heffelmire, Charlotte, mới 19 tuổi, lúc đó vừa về nhà từ Học viện Không Quân để nghỉ lễ Tạ Ơn. Ngay khi nghe thấy tiếng ồn, cô chạy đến ga-ra để xem chuyện gì diễn ra.

Charlotte vốn từng là vận động viên nhảy cao cao khoảng 168 cm, nặng khoảng hơn 54 kg và đang đi chân đất vào lúc tai nạn xảy ra, nói rằng cô vẫn không thể tin nổi điều gì diễn ra tiếp theo.

“Cháu đã nâng nó lên, và bố cháu động viên: ‘Cố lên, con sắp làm được rồi.’ Cuối cùng, cháu nhấc nó ra khỏi người bố, đó đúng thật là một sức mạnh khó tin, và cháu đã kéo được bố ra ngoài.”
 

Thật khó tin là một cô gái trẻ có thể ẩn chứa sức mạnh "siêu nhân" như vậy!
 
 

Hành động anh hùng của Charlotte không chỉ có vậy. Cô nói: "Cháu không muốn toàn bộ ngôi nhà bốc cháy theo chiếc xe khi nó phát nổ, vì thế cháu khởi động chiếc xe lên, lái nó trong tình trạng chỉ còn 3 bánh ra khỏi nhà. Nó để lại một đường rãnh gọn gàng trên đường nhựa.”

Sau đó cô chạy trở về nhà để giải cứu toàn bộ gia đình, bắt đầu từ em bé con của chị gái.

“Cháu chỉ làm điều cần phải làm, vì thế cháu không cảm thấy mình phi thường hay gì hết.” Charlotte chia sẻ.
 
Cô bé đã được trao Huân chương Cứu mạng Người dân bởi Đội Phòng cháy và Giải cứu của Hạt Fairfax (Mỹ) vào thứ 5 vừa qua. Các quan chức địa phương đã khen ngợi cô vì hành động dũng cảm của mình.
 

Charlotte vừa được khen ngợi và trao huân chương vào thứ 5 tuần này.
 
 

Cô nói hiện tại cô đang được nghỉ học trên trường Học viện Không Quân để về nhà nghỉ ngơi lấy sức sau khi bị chấn thương lưng và bị phỏng chân tay từ vụ hỏa hoạn. Có còn cho biết phục vụ cộng đồng là ước mơ tương lai của cô.

“Nếu cháu không thể làm việc trong mảng quân sự, thì có thể cháu sẽ làm công tác tình báo hoặc công việc nội bộ chính phủ. Bây giờ cháu chỉ lo lành lại vết thương và đảm bảo rằng gia mình vẫn an toàn.”
 

Charlotte (áo hồng) chụp ảnh cùng quan chức địa phương và bố mẹ mình (thứ nhất và thứ hai từ trái sang) trong lễ trao huân chương.
 
(Nguồn: Upi)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất