Buổi trưa định mệnh của thiếu phụ bị chồng cắt gân chân

Ngoisao.net - 05/08/2015, 21:40

Rời trụ sở công an xã, chị Hồng đi được vài trăm mét thì bị người chồng đuổi kịp và dùng dao tấn công, cắt đứt gân tay, chân.

Chiều 4/8, nằm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, chị Dương Thị Hồng (34 tuổi, ở thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Việt Yên) đã qua cơn nguy kịch sau khi bị chồng là Chu Quang Đạo ra tay tàn độc, dùng dao cắt gân tay, gân chân…

Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình cho hay, chị Hồng may mắn đã được nhân viên y tế tuyến huyện sơ cứu kịp thời trước khi nhập viện. Trải qua hơn 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã nối được những đoạn gân bị đứt cho chị Hồng. Hiện sức khoẻ của bệnh nhân còn yếu. “Chúng tôi vừa chữa bệnh vừa động viên để chị Hồng lạc quan hơn”, bác sĩ Chuẩn nói.

v1-1791-1438700973.jpg

Bác sĩ Nguyễn Văn Chuẩn xem xét vết thương cho chị Hồng.

Đưa em gái vào bệnh viện cấp cứu từ chiều, chị Dương Thị Ngọc mắt đỏ hoe. Chị Ngọc bảo, không ngờ Đạo lại tàn độc với cô em gái vốn ngoan hiền, chịu khó của mình đến vậy. Nhà có 4 chị em, Hồng là út nhưng chịu nhiều thiệt thòi vì bố mất sớm, mẹ bệnh tật. Suốt những năm tháng thanh xuân, các chị đi lấy chồng, cô út ở nhà, lủi thủi đồng áng, chăm sóc mẹ già.

Theo chị Ngọc, hơn 7 năm trước, thấy Đạo vừa mới ra tù, sang hỏi cưới em, cả nhà nghĩ, chắc ông ta sẽ thay đổi tâm tính nên nhận lời. "Nói thật, ở tuổi 28, em gái tôi cũng gọi là lỡ thì nên cũng muốn nó yên bề gia thất, ai dè…", chị Ngọc bỏ lửng câu nói.

Về nhà chồng, làm vợ hai của Đạo, chị Hồng chuyên tâm công việc đồng áng và thỉnh thoảng tham gia vào phường khóc thuê ở đám ma trong thôn, ngoài xã. Chồng công việc không ổn định, chị hầu như phải một mình nuôi hai con gái, đứa lớn đã 6 tuổi, bé mới hơn 2 tuổi.

Cuộc sống vợ chồng chị Hồng dần có những mâu thuẫn. Ông Đạo nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. “Không ít lần Hồng phải đem con về nhà mẹ để ở. Đạo sang dỗ dành, hứa không phạm lỗi, thế là nó lại quay về. Nó bảo, không muốn hai con không có bố”, chị Ngọc chia sẻ. Mấy chị em cũng nhiều lần khuyên ông ta nhưng không được.

Nhận những trận đòn, lời doạ giết từ chồng nhưng chị Hồng không một lần hé răng, trình báo chính quyền địa phương. “Đầu tháng 3, cái Hồng lại đưa con về nhà mẹ chúng tôi ở”, chị Ngọc rớm nước mắt nói. Lần này, em gái chị nhất định không quay lại với Đạo sau những trận đòn vô cớ. Chị Hồng đã làm đơn ly hôn.

Toà đã hai lần gọi vợ chồng chị Hồng lên hoà giải nhưng không được. Trưởng thôn cũng mời cả chị Hồng và Đạo để hàn gắn, nhưng chỉ có mình ông ta lên gặp.

Nằm trên giường bệnh, chị Hồng thều thào cho biết, sáng 3/8, công an xã gọi cả hai người lên trụ sở để hỏi chuyện ly hôn. Lo sợ lời đe doạ trước đó của Đạo, chị đã nhờ hai người em họ đưa đi. Lúc sau, Đạo rời trụ sở nên hai người em của chị Hồng cũng ra về.

Tưởng Đạo đã về nhưng lúc ngó ra thấy ông ta, chị hoảng hốt, điện cho các em lên. “Hai cậu em bảo ông ta không dám làm gì và không lên trụ sở đón. Tôi đi xe máy về”, chị Hồng cho biết. Đi được vài trăm mét, Đạo phóng xe theo sau. Ông ta chặn đường, rút dao tấn công chị.

Sự việc diễn ra lúc trưa vắng nên dù gần một số nhà dân song không ai biết. “Tôi van xin nhưng ông ta không tha, cứa dao vào tay, chân tôi. Ông ta còn dùng chuôi dao nện vào mắt khiến lúc đó tôi tưởng đã bị mù vì không còn nhìn thấy gì”, chị Hồng cho biết.

Nằm quằn quại kêu cứu trong vũng bùn, đất, máu lênh láng, đúng lúc có người dân gần đó phát hiện, đưa chị đi cấp cứu. Trước đó, gã chồng tàn ác đã bỏ đi cùng hung khí gây án.

Hiện, công an huyện Việt Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp, đồng thời truy tìm, động viên Đạo ra đầu thú.

VnExpress

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất