Bỉ tạo làn đường riêng cho người vừa đi bộ vừa xem điện thoại

Tiin - 11/06/2015, 22:55

Sau Trùng Khánh, Trung Quốc và Washington, Mỹ; giờ đây Antwerp, Bỉ có thêm một làn đường dành riêng cho người nghiện điện thoại.

Mlab, một chuyên gia smartphone khám phá ra rằng, rất nhiều người mải mê nhắn tin khi đang đi trên đường, vô tình va vào ai đó và làm rơi điện thoại của họ. Nếu vỏ điện thoại không hỏng thì màn hình hay các nút bấm trên điện thoại cũng chẳng thể nào bình thường như trước.

Bởi vậy, một làn đường đi bộ dành riêng cho những người mê nhắn tin ra đời, nhằm hạn chế những chiếc smartphone rơi trong nhiều tình huống trớ trêu.

Làn đường dành cho người mê điện thoại tại Bỉ

Mặc dù vậy, có vẻ như người dân chưa mấy ai để ý đến làn đường mới này. Điển hình như người phụ nữ này, cô ấy vẫn chăm chú đọc gì đó mà không hề đi đúng đường.

Các con đường đặc biệt này khởi nguồn từ chương trình của Mỹ khi người ta kẻ các dòng chữ "NO CELLPHONES" (Không dùng điện thoại!) trên một nửa vỉa hè ở Washington và dòng "CELLPHONES: WALK IN THIS LANE AT YOUR OWN RISK" (Những người dùng điện thoại: Hãy chấp nhận sự rủi ro của bạn tại làn đường này).

Một số hình ảnh khác:

Làn đường dành cho người mê điện thoại tại Bỉ

Làn đường dành cho người mê điện thoại tại Bỉ

Làn đường dành cho người mê điện thoại tại Bỉ

Làn đường dành cho người mê điện thoại tại Bỉ

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất