Bé trai sống sót sau khi ngã 25 m xuống núi

Ngoisao.net - 23/06/2015, 10:14

Một cậu bé ở New Zealand thoát chết khi bị ngã từ một chiếc xe lửa du lịch xuống sườn núi ở độ cao 25 m. 

boy-9843-1434968085.jpg

Trẻ em dưới 5 tuổi tạm thời bị cấm tham quan núi bằng xe lửa sau tai nạn hôm 20/6. Ảnh: Smh.com.au 

Bộ Giao thông Vận tải New Zealand chiều 20/6 tuyên bố cơ quan này đang điều tra công ty xe lửa du lịch Driving Creek của bán đảo Coromandel sau sự cố bé trai ngã xuống sườn núi, Smh đưa tin. 

Tom Elliot, đại diện của Driving Creek, nói rằng cậu bé đang ngồi trên đùi bố thì đột nhiên đứng dậy trước khi bị ngã ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe lửa đang đi qua một cây cầu. 

Lái tàu đã lập tức dừng lại ngay sau khi nghe thấy tiếng hét của bố cậu bé. Bé trai bị va vào cầu, sau đó tiếp tục rơi tự do 25 m. Cậu bé sau đó được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Startrip của Auckland. Jennifer Dann, đại diện bệnh viện này, cho biết hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. 

Chuyến xe lửa của công ty Driving Creek được vận hành ở vận tốc chậm, chở hành khách đi quanh một ngọn núi trong thời gian hơn một giờ. Công ty này khẳng định đây là lộ trình nhiều người đi nhất ở New Zealand. 

Tất cả các trẻ em dưới 5 tuổi hiện tạm thời bị cấm đi trên chuyến xe này sau sự việc trên. 

Ông Elliot miêu tả đây là tai nạn tồi tệ nhất của công ty trong vòng 25 năm qua. 

Hướng Dương

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất