Bác sĩ cùng người yêu tử vong vì cố cứu nhau dưới thác

Ngoisao.net - 14/07/2015, 15:50

Từ TP HCM lên Đà Lạt dã ngoại, nam bác sĩ 32 tuổi cùng người yêu và một cô gái thiệt mạng do cố cứu nhau khi một người bị trượt chân.

Chiều 13/7, một tai nạn tại xảy ra tại suối nước nằm trong khu rừng thông cạnh nhà máy thủy điện AnKoret (Suối Vàng, Đà Lạt) khiến 3 nạn nhân bị đuối nước. Họ là Nguyễn Mạnh Hòa (32 tuổi, bác sĩ tại TP HCM), Nông Thị Thu Thảo (21 tuổi, ở huyện Đức Trọng) và Nguyễn Thị Thùy Trang (18 tuổi, TP Đà Lạt).

Lực lượng cứu hộ nối dây xuống thác để đưa 3 thi thể nạn nhân lên. Ảnh: Quốc Dũng.

Lực lượng cứu hộ nối dây xuống thác để đưa 3 thi thể nạn nhân lên.

Em gái bác sĩ Hòa cho biết, hôm qua anh trai cô cùng hai người thân lên Đà Lạt chơi. Gần giờ trưa, nam bác sĩ này cùng với bạn gái và 3 thiếu nữ rủ nhau đi xe máy từ Đà Lạt vào khu Suối Vàng để chụp ảnh. Địa điểm cả nhóm chọn là một khu rừng thông nguyên sinh, có thác nước và một tảng đá tự nhiên rất đẹp, không thuộc sự quản lý‎ của đơn vị làm du lịch.

Theo một cô gái thoát nạn, lúc họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, Thảo tìm một góc khuất cạnh dòng thác để thay quần áo thì không may trượt chân té xuống vũng nước rộng khoảng 70 m2, nằm dưới chân dòng thác nhỏ.

Đến 18h, cả 3 nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ. Ảnh: Quốc Dũng.

Xung quanh hiện trường là đồi thông rất đẹp.

Nghe tiếng Thảo cầu cứu, cả 4 người lao xuống. Do không ai biết bơi và đang lúc hoảng loạn, cả nhóm cố giăng tay kéo nhau lên. Bác sĩ Hòa cùng người yêu và một cô bạn bị nước cuốn ra xa, ôm chặt nhau và chìm xuống vũng nước sâu. Hai cô gái còn lại thoát nạn.

Đến 18h, thi thể ba nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa lên.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương - cho biết, hai nạn nhân nữ thì huyện và Sở y tế quyết định giao về cho gia đình, riêng bác sĩ Hòa do gia đình ở TP HCM nên được đưa về Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Huyện và tỉnh đã hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

VnExpress

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất