Tội ác của cặp bố mẹ xích giam 13 đứa con trong nhà chỉ thả ra vào ban đêm để cho đi kiếm ăn

Dân trí - 17/01/2018, 08:26

Hàng xóm cũng sốc vì không biết rằng gia đình đó có con, đặc biệt là khi lũ trẻ bị xích lại vào ban ngày và chỉ được thả ra để tự tìm thức ăn vào ban đêm.

Trên Facebook, cặp vợ chồng vẫn đăng ảnh gia đình đông vui và hạnh phúc

Trên Facebook, cặp vợ chồng vẫn đăng ảnh gia đình đông vui và hạnh phúc
 

David Allen Turpin 57 tuổi và Louise Anna Turpin 49 tuổi đã bị bắt giam sau khi cảnh sát phát hiện cặp đôi đang giam giữ trái phép 13 đứa con của mình tại nhà riêng ở Perris, California. Đứa nhỏ nhất là 2 tuổi và lớn nhất là 29 tuổi. Cặp vợ chồng cũng bị cáo buộc 9 lần tội danh tra tấn và 10 lần có hành vi gây nguy hiểm cho trẻ em.

Người mẹ Louise tàn nhẫn…

Người mẹ Louise tàn nhẫn…
 

…và người cha David

…và người cha David
 

“Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi không hề biết có những đứa trẻ trong nhà”, hàng xóm Andrew Santillan trả lời phỏng vấn của báo Press Enterprise.

“Chúng chỉ đi ra ngoài vào ban đêm. Vì vậy ấn tượng của tôi về chúng vô cùng, vô cùng mờ nhạt”, người hàng xóm tên Andria Valdez nói.

Gia đình Turpin có 3 người con trai và 10 người con gái

Gia đình Turpin có 3 người con trai và 10 người con gái
 

Bà Wendy Martinez 41 tuổi là người hiếm hoi trông thấy 4 trong 13 đứa con một lúc. Đó là vào một đêm tháng Mười, 4 đứa trẻ đang ở sân vườn trước, trông xanh xao và ốm yếu. Mẹ của chúng thì đứng ở ngưỡng cửa nhưng khi bà Wendy cất tiếng chào, không có một ai đáp lại. Một số người dân trong khu vực cho biết đã nhìn thấy vài đứa trẻ đi bới rác quanh nhà và trong thùng rác nhưng cũng không để ý nhiều.

Cả gia đình đi tham quan Disneyland vào năm 2011

Cả gia đình đi tham quan Disneyland vào năm 2011
 

 

Mọi chuyện chỉ bị phát giác khi một người con 17 tuổi cố gắng trốn thoát khỏi sự giam cầm của cha mẹ rồi gọi cho cảnh sát. Ban đầu, cơ quan chức năng cho rằng cô gái là một đứa trẻ 10 tuổi vì không ai 17 tuổi lại có thân hình gầy gò, kém phát triển đến vậy. Sự thật là cô bé bị suy dinh dưỡng nặng và 12 người còn lại cũng thế.

Theo chỉ dẫn của cô bé, cảnh sát đã đi 70 dặm về phía đông Los Angeles và tìm được căn nhà. Thời điểm được giải cứu, một vài đứa trẻ vẫn đang bị xích vào chân giường, ngồi trong bóng tối và bốc mùi hôi thối.

Cặp vợ chồng đám cưới tại Las Vegas vào năm 2016

Cặp vợ chồng đám cưới tại Las Vegas vào năm 2016

“Ban đầu cơ quan chức năng cho rằng có 12 đứa trẻ trong nhà nhưng hóa ra 7 trong số đó đã trên 18 tuổi. Các nạn nhân dường như bị suy dinh dưỡng và rất bẩn. Họ được cho ăn uống sau khi tự nhận là rất đói. Sau đó, 6 đứa trẻ đã được chuyển đến bệnh viện đại học Riverside còn 7 đứa con trưởng thành thì được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Corona để khám và điều trị”, cảnh sát quận Riverside cho biết.

Tiền bảo lãnh cho Louise và David là 9 triệu đô la Mỹ mỗi người

Tiền bảo lãnh cho Louise và David là 9 triệu đô la Mỹ mỗi người
 

Không rõ lý do gì khiến cặp đôi lại giam cầm các con tại nhà và bỏ đói như vậy

Không rõ lý do gì khiến cặp đôi lại giam cầm các con tại nhà và bỏ đói như vậy
 

Hàng xóm cũng bị sốc khi biết chuyện

Hàng xóm cũng bị sốc khi biết chuyện

Trà Xanh/Dân trí
Theo TS

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất