Nam tài tử phim “Ma trận”, khi đời còn thăng trầm hơn phim

Dân trí - 10/01/2018, 08:39

Từng là ngôi sao sáng giá bậc nhất trên màn bạc Hollywood nhưng cuộc đời Keanu Reeves chẳng hề được tắm trong hào quang mà ngược lại, nam tài tử phim “Ma trận” thậm chí còn phải nếm trải nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất.

Một tuổi thơ chan chứa nỗi buồn

Những đau buồn trong đời Keanu Reeves đã bắt đầu từ khi anh còn là một đứa trẻ. Bị cha bỏ rơi lúc mới ba tuổi, mẹ thì tái giá nhiều lần, Keanu Reeves cũng theo đó mà phải chuyển nhà liên tục. Chính bản thân nam tài tử từng thừa nhận rằng mình có một tuổi thơ “cầu bơ, cầu bất”.

Những đau buồn trong đời Keanu Reeves đã bắt đầu từ khi anh còn là một đứa trẻ. Bị cha bỏ rơi lúc mới ba tuổi, mẹ thì tái giá nhiều lần, Keanu Reeves cũng theo đó mà phải chuyển nhà liên tục. Chính bản thân nam tài tử từng thừa nhận rằng mình có một tuổi thơ “cầu bơ, cầu bất”.

Và điều đó cũng khiến cho sau này, Reeves khó có thể an định được như bao người khác. Nam tài tử luôn thích lang bạt, tìm kiếm những địa chỉ mới, khi thì thuê căn hộ, khi thì trú chân tại khách sạn. Rồi phải đợi đến năm 40 tuổi, Keanu Reeves mới nhận ra mình thực sự cần một mái ấm.

Keanu Reeves thường ít khi trả lời phỏng vấn. Nhưng mỗi khi có cơ hội mở lòng về người bạn thân quá cố River Phoenix, Keanu Reeves lại không thể giấu nổi sự nghẹn ngào. Hai ngôi sao đã gặp nhau trên phim trường của “I love you to death” và rất nhanh chóng, cả hai đã bắt đầu một tình bạn tri kỉ, thắm thiết nhất tại Hollywood cho đến khi River Phoenix đột ngột ra đi vĩnh viễn ở tuổi 23 vì lạm dụng chất gây nghiện.

Keanu Reeves thường ít khi trả lời phỏng vấn. Nhưng mỗi khi có cơ hội mở lòng về người bạn thân quá cố River Phoenix, Keanu Reeves lại không thể giấu nổi sự nghẹn ngào. Hai ngôi sao đã gặp nhau trên phim trường của “I love you to death” và rất nhanh chóng, cả hai đã bắt đầu một tình bạn tri kỉ, thắm thiết nhất tại Hollywood cho đến khi River Phoenix đột ngột ra đi vĩnh viễn ở tuổi 23 vì lạm dụng chất gây nghiện.

“Tôi thích bầu bạn với cậu ấy, thích rất nhiều”, Keanu Reeves từng có lần chia sẻ, “Và tôi thấy thích thú với đầu óc, tinh thần và tâm hồn của cậu ấy. Chúng tôi đã đem lại cho nhau những điều tốt đẹp. Cậu ấy thực sự là một nhà tư tưởng độc đáo”.

Bị bủa vây trong nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất

Hồi năm 1998, số phận tưởng như đã mỉm cười với Keanu Reeves khi cho anh cơ hội gặp gỡ và yêu người con gái mang tên Jennifer Syme. Thậm chí, đôi uyên ương đã rất hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng. Nhưng rồi thảm kịch thêm lần nữa xảy ra khi cô con gái Ava của cả hai lại chết yểu trong bụng mẹ ở ngay tháng thứ 8 của thai kỳ.

Hồi năm 1998, số phận tưởng như đã mỉm cười với Keanu Reeves khi cho anh cơ hội gặp gỡ và yêu người con gái mang tên Jennifer Syme. Thậm chí, đôi uyên ương đã rất hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng. Nhưng rồi thảm kịch thêm lần nữa xảy ra khi cô con gái Ava của cả hai lại chết yểu trong bụng mẹ ở ngay tháng thứ 8 của thai kỳ.
 

Quá đau đớn trước sự ra đi của con gái, Jennifer Syme và Keanu Reeves đành tạm rời xa nhau cho đến khi Jennifer Syme qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào năm 2001.

Bàng hoàng và đau đớn, Keanu Reeves tưởng như không bao giờ có thể thoát khỏi sự vùi dập của số phận. Vào năm 2006, nam tài tử vẫn cay đắng chia sẻ: “Thật không công bằng! Thật vô lý! Nỗi đau chỉ thay đổi hình dạng chứ không bao giờ kết thúc cả. Người ta có một quan niệm sai lầm rằng bạn có thể đương đầu với nỗi đau và chỉ cần nói “Nó qua rồi, tôi đã khá hơn”. Nhưng họ sai rồi. Khi người mà bạn yêu thương ra đi, bạn chỉ còn có một mình thôi. Tôi nhớ việc được trở thành một phần cuộc sống của người đó và người đó trở thành một phần cuộc sống của tôi. Tôi tự hỏi hiện tại liệu sẽ ra sao nếu có họ ở đây, chúng tôi sẽ cùng nhau làm được những gì. Tôi nhớ tất cả những điều tuyệt vời sẽ không bao giờ có”.

Oan ức dính vào loạt rắc rối kiện tụng

Hồi năm 2008, Keanu Reeves đã bị một thợ săn ảnh tên là Alison Silva kiện đòi 711.974 đô la Mỹ với cáo buộc nam tài tử cố ý đâm xe gây thương tích cho Silva. Vụ kiện đã làm ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng và hình ảnh của Keanu Reeves bất chấp việc nam tài tử chỉ vô tình đụng phải người này.

Hồi năm 2008, Keanu Reeves đã bị một thợ săn ảnh tên là Alison Silva kiện đòi 711.974 đô la Mỹ với cáo buộc nam tài tử cố ý đâm xe gây thương tích cho Silva. Vụ kiện đã làm ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng và hình ảnh của Keanu Reeves bất chấp việc nam tài tử chỉ vô tình đụng phải người này.

May mắn là công lý đã lên tiếng, Keanu Reeves được xử thắng kiện. Luật sư của nam tài tử cũng đã chứng minh được rằng thợ săn ảnh kia vẫn sử dụng cánh tay bị thương bình thường, trái ngược với các cáo buộc, và Reeves chỉ mới đi xe sượt qua nạn nhân mà thôi.

Đến năm 2009, Keanu Reeves lại bỗng nhiên có tới bốn người con với một phụ nữ có tên Karen Sala. Karen Sala đã cáo buộc Keanu Reeves cải trang thành chồng cũ và làm cho mình có thai. Thậm chí, người phụ nữ này còn đâm đơn kiện Keanu Reeves ra tòa và đòi trợ cấp 3 triệu đô la Mỹ mỗi tháng cho mình và 120.000 đô la Mỹ cho các con.

Dĩ nhiên, kết quả kiểm tra DNA đã minh oan cho Keanu Reeves. Và bản thân nam tài tử cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm khi nói về vụ kiện “trời ơi” này: “Tôi đã phải ra hầu tòa. Chuyện thật là kinh khủng. Tôi không làm gì cả. Tôi cũng không phải ông bố nào hết”.

Người đàn ông không bao giờ đầu hàng số phận

Trải qua rất nhiều mất mát và thăng trầm, Keanu Reeves không hề khép mình lại mà vẫn dũng cảm đương đầu với cuộc sống. Bước sang tuổi 53, Keanu Reeves hơn ai hết hiểu rõ được những dấu ấn mà thời gian và tuổi tác in đậm lên bản thân mình.

Trải qua rất nhiều mất mát và thăng trầm, Keanu Reeves không hề khép mình lại mà vẫn dũng cảm đương đầu với cuộc sống. Bước sang tuổi 53, Keanu Reeves hơn ai hết hiểu rõ được những dấu ấn mà thời gian và tuổi tác in đậm lên bản thân mình.

Và khi cơ thể đã vượt ngoài mốc tuổi ngũ tuần, trái tim Keanu Reeves thì vẫn đang trẻ trung, cháy bỏng khao khát thứ mà bản thân anh chưa từng có bao giờ: một gia đình. Người đàn ông từng trải đủ phong ba này vẫn rạo rực tin yêu khi chia sẻ: “Tôi đang cố để không phải ở một mình quá nhiều. Và đó là một cuộc chiến. Tôi muốn kết hôn. Tôi muốn có con. Ấy là ở trên đỉnh núi, tôi phải bắt đầu leo núi trước đã. Tôi sẽ làm được. Chỉ cần cho tôi chút thời gian”.

Dung Nhi/Dân trí

Theo NK

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất