Trường Giang suy sụp, thấy mình “sống tệ” khi đến thăm các bé khuyết tật mồ côi

Dân trí - 13/07/2018, 03:40

Khi đến thăm các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, diễn viên Trường Giang đã nhiều lần lặng đi vì xúc động không nói nên lời.

Cũng trong chương trình “Khi đàn ông có bầu”, sau khi trải qua các thử thách, 3 gia đình Hari Won – Trấn Thành, Trường Giang – Hương Giang, Kỳ Duyên – Hứa Vĩ Văn được đến thăm và giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn tại các mái ấm tình thương, bệnh viện.

Trường Giang và Hương Giang đến thăm, vui chơi và tặng quà cho các bé tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang rất xót xa khi gặp các bé khiếm khuyết, cô phải cố vui để chơi đùa cùng các bé và biết Trường Giang suy sụp hoàn toàn.

Trường Giang và Hương Giang đến thăm, vui chơi và tặng quà cho các bé tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang rất xót xa khi gặp các bé khiếm khuyết, cô phải cố vui để chơi đùa cùng các bé và biết Trường Giang suy sụp hoàn toàn.

Khi nhìn thấy các em đang sống tại trung tâm đều là các bé mồ côi, được sinh ra làm người nhưng hoàn toàn không thể nhận thức được cuộc sống và những gì đang diễn ra, Trường Giang đã lặng người đi vì cảm xúc không thể diễn tả.

Trường Giang rơi nước mắt khi chia sẻ: Không biết phải làm gì, có thể lúc nhỏ mình nghèo, mình khổ nhưng mình lành lặn. Mình biết mình tên gì, cần gì, muốn đi đâu và biết mình là ai. Còn trong đó các bé, khi cô kêu vỗ tay thì vỗ tay, kêu chào thì chào nhưng không biết làm điều đó để làm gì. Tự dưng mình thấy mình sống tệ quá trong thời gian trước.

Trường Giang rơi nước mắt khi chia sẻ: "Không biết phải làm gì, có thể lúc nhỏ mình nghèo, mình khổ nhưng mình lành lặn. Mình biết mình tên gì, cần gì, muốn đi đâu và biết mình là ai. Còn trong đó các bé, khi cô kêu vỗ tay thì vỗ tay, kêu chào thì chào nhưng không biết làm điều đó để làm gì. Tự dưng mình thấy mình sống tệ quá trong thời gian trước".
 

Trường Giang đồng cảm với các bé mồ côi và không có mẹ, nhưng anh cảm thấy mình may mắn hơn bù lại anh có người thân khác, có cuộc sống khác với các bé. "Những gì mình đang có là hạnh phúc mà mình không biết, mình hạnh phúc mà mình tệ với chính bản thân của mình. Mình coi những gì mình đang có sao cuộc sống buồn quá, không có gì vui hết", Trường Giang tiếp tục lau nước mắt chia sẻ.

Trường Giang dặn dò khi chia tay các bé tại trung tâm, nam diễn viên hài và Hương Giang đã dành phần thưởng mình có được tại cuộc thi để gửi tặng đến trung tâm. Ngoài ra, anh và người bạn đồng hành của mình còn gửi tặng thêm cho các bé một khoản tiền để mong hỗ trợ được phần nào cho cuộc sống các em tại đây.

Trường Giang dặn dò khi chia tay các bé tại trung tâm, nam diễn viên hài và Hương Giang đã dành phần thưởng mình có được tại cuộc thi để gửi tặng đến trung tâm. Ngoài ra, anh và người bạn đồng hành của mình còn gửi tặng thêm cho các bé một khoản tiền để mong hỗ trợ được phần nào cho cuộc sống các em tại đây.
 

Trường Giang nhiều lần rơi nước mắt khi đến thăm các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè

Trường Giang nhiều lần rơi nước mắt khi đến thăm các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè.
 

Trường Giang suy sụp sau khi biết đến hoàn cảnh của các bé mồ côi và tàn tật tại đây

Trường Giang suy sụp sau khi biết đến hoàn cảnh của các bé mồ côi và tàn tật tại đây.
 

Hương Giang xúc động trước hoàn cảnh của các bé mồ côi. Hoa hậu chuyển giới cũng chia sẻ sự nể phục với những người đã dành thời gian chăm lo cho các trẻ em khuyết tật tại trung tâm.

Hương Giang xúc động trước hoàn cảnh của các bé mồ côi. Hoa hậu chuyển giới cũng chia sẻ sự nể phục với những người đã dành thời gian chăm lo cho các trẻ em khuyết tật tại trung tâm.
 

Bên cạnh đó, gia đình Văn Hóa đã dành tặng những món quà cho các bé tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Cả hai đã dành số tiền có được để đóng viện phí cho 10 bé đang điều trị tại bệnh viện

Bên cạnh đó, gia đình Văn Hóa đã dành tặng những món quà cho các bé tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Cả hai đã dành số tiền có được để đóng viện phí cho 10 bé đang điều trị tại bệnh viện
 

Cả hai đến thăm và tặng quà cho các bé

Cả hai đến thăm và tặng quà cho các bé
 

Kỳ Duyên hạnh phúc khi các bé dành nụ hôn đầy tình cảm cho cô

Kỳ Duyên hạnh phúc khi các bé dành nụ hôn đầy tình cảm cho cô.
 

Chứng kiến nhiều bé còn nhỏ nhưng phải chịu đựng nhiều đớn đau, bệnh tật, Hứa Vĩ Văn đã rưng rưng nước mắt, cầu mong cho các bé sẽ gặp được may mắn trong cuộc sống: "Khi chúng ta cúi xuống cầu nguyện thì những điều lành sẽ đi lên".

Gia đình Việt - Hàn đến với làng SOS, cả hai rất vui khi làm được những điều ý nghĩa bằng những món quà.

Gia đình Việt - Hàn đến với làng SOS, cả hai rất vui khi làm được những điều ý nghĩa bằng những món quà.
 

Trấn Thành còn rất xúc động khi được các bé yêu mến và đặc biệt có một bé trai cứ ôm anh thật chặt và nói câu ước gì chú ở đây mãi mãi.

Trấn Thành còn rất xúc động khi được các bé yêu mến và đặc biệt có một bé trai cứ ôm anh thật chặt và nói câu "ước gì chú ở đây mãi mãi".

Băng Châu/Dân trí

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất