Suýt chết vì sốc băng vệ sinh

Ngoisao.net - 29/12/2015, 15:39

Một bà mẹ ở Anh rơi vào tình trạng hôn mê và trí nhớ bị ảnh hưởng sau khi mắc hội chứng sốc nhiễm độc do băng vệ sinh gây ra. 

Deborah Usher lúc ở viện và sau khi tỉnh lại thì phải ngồi xe lăn. Ảnh:

Deborah Usher lúc ở viện và sau khi tỉnh lại thì phải ngồi xe lăn. Ảnh: Caters

Deborah Usher, hiện 27 tuổi, được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện sau khi bị mắc Hội chứng sốc nhiễm độc (TSS), một tình trạng hiếm gặp do sốc với băng vệ sinh hồi năm 2011. Bà mẹ một con bị hôn mê suốt một tuần và các bác sĩ đã thông báo cả gia đình hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sau hai lần nỗ lực đánh thúc cô nhưng thất bại. 

Gần đây, Deborah, hiện sống ở Wales, đã kể lại với Daily Star: "Mọi việc với tôi rất mù mờ, tuy đã cố gắng nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra được điều gì. Tôi phải nằm máy duy trì sự sống. Mẹ tôi không chịu chụp bức ảnh nào lúc tôi ở viện vì không muốn đó là những bức cuối bà chụp cho tôi. Sau đó bà kể cho tôi nghe đêm nào bà cũng nghĩ đến đám tang của tôi vì cho rằng tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại", 

Tỉnh dậy sau hôn mê, Deborah không thể tự ăn. Cô cũng không thể đi lại, trí nhớ thì suy giảm. "Đó là trải nghiệm kinh khủng nhất trong đời tôi, ngày nào tôi cũng có cảm giác như thể đây là một cơn ác mộng không có kết thúc. Lúc tỉnh dậy tôi không biết mình là ai, tại sao lại ở viện, giống như một đứa trẻ vậy. Tôi cố gắng nhớ lại khuôn mặt từng người. Kết quả chụp CT cho thấy có một khối u nang lớn trong buồng trứng, vì thế tôi được mổ cấp cứu để cắt bỏ khối u này, buồng trứng và cả ống dẫn trứng", cô kể. 

suyt-chet-vi-soc-bang-ve-sinh-1

Deborah và con trai đang đón Giáng sinh bên nhau. Hiện sức khỏe cô đã tốt hơn nhưng trí nhớ vẫn chưa hồi phục hẳn. Ảnh: Caters

Phải mất tới hai tháng, Deborah mới đi trở lại được bình thường nhờ sự giúp đỡ của gia đình.

Các bác sĩ nhận định chính những chiếc băng vệ sinh siêu lớn mà Deborah sử dụng trong chu kỳ đèn đỏ hằng tháng là nguyên nhân khiến cô bị sốc độc. Biết được điều này, cô đã thề sẽ không bao giờ sử dụng chúng nữa. 

"Hội chứng sốc nhiễm độc rất hiếm gặp, đặc biệt là do băng vệ sinh gây ra, nhưng không ai khuyến cáo bạn về những nguy cơ tiềm ẩn đó. Đã 4 năm trôi qua, giờ hệ miễn dịch của tôi vẫn còn yếu, tôi nghĩ mình khó có thể nhớ lại được một số phần ký ức", bà mẹ 27 tuổi cho biết. 

Chỉ hai tháng sau khi hồi phục sức khỏe, tóc của Deborah bắt đầu rụng, nhưng cô vẫn tiếp tục chiến đấu vì cậu con trai 8 tuổi Joshua. "Thằng bé là cả thế giới đối với tôi, nó cần được mẹ hỗ trợ từ phía sau", Deborah nói. 

Hiện trí nhớ của bà mẹ một con đã tốt hơn, cô hy vọng sau kỳ Giáng sinh này, những ký ức về việc con trai mở quà, hay việc mẹ con cô cùng nhau trang trí cây thông như thế nào, sẽ không bị mất đi và cô sẽ không còn phải dựa vào những bức ảnh để nhớ lại chúng. 

Hướng Dương

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất