Quàng cờ lục sắc để công khai giới tính ngày tốt nghiệp

Ngoisao.net - 07/07/2015, 20:16

Wan Ling, nữ sinh người Trung Quốc, được các nhà hoạt động bình đẳng giới khen ngợi khi tiết lộ giới tính thật trong lễ tốt nghiệp. 

comeout-8009-1436233907.jpg

Wan Ling tự tin giương cờ đại diện cho cộng đồng LGBT. Ảnh: Weibo

Đối với hầu hết các sinh viên, lễ tốt nghiệp là một dịp trọng đại sau những ngày tháng học tập và nỗ lực hết mình, là ngày mà cha mẹ và người thân của các sinh viên đều sẽ tới tham dự. Đối với Wan Ling, cô sinh viên trường đại học Sun Yat-Sen, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, lễ tốt nghiệp còn có thêm ý nghĩa khác. Wan tận dụng cơ hội này để come out (thuật ngữ chỉ việc công khai giới tính với mọi người) và tuyên bố mình là đồng tính nữ. 

Các bức ảnh chụp lại cho thấy cô gái trẻ vừa quàng cờ lục sắc vừa ôm chủ tịch nhà trường. Cả hai cùng giơ nắm đấm để thể hiện sự đoàn kết đối với cộng đồng những người đồng tính và chuyển giới (LGBT), Shanghaiist đưa tin. 

"Tôi là les và tôi hy vọng việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới không phải là kết quả cuối cùng mà chỉ là điểm khởi đầu cho quyền bình đẳng giới", Wan viết trên tài khoản Weibo của mình. "Những người không muốn kết hôn cũng cần được tôn trọng". 

Đoạn post đầy tâm trạng trên của Wan sau đó được chia sẻ hơn 3.500 lần. 

Lấy cảm hứng từ việc Tòa án Tối cao Mỹ mới đây ra quyết định chính thức cho phép hôn nhân đồng giới, Wan nói: "Hiệu trưởng đã nắm tay tôi và khen ngợi việc tôi dám công khai giới tính. Rất nhiều giáo sư trong trường thậm chí không biết lá cờ đại diện cho điều gì. Tôi đã phải giải thích cho họ". 

Các thầy cô trong Ủy ban liên đoàn thanh niên cộng sản trường Sun Yat-Sen đã đề nghị Wan nên gỡ ảnh chụp cùng lá cờ lục sắc khỏi tài khoản WeChat của nhà trường, nhưng cô cho biế chỉ nhận được toàn tin nhắn, bình luận tích cực từ các thành viên. 

Hướng Dương

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất