Những vụ bồi thường có 1-0-2 trên thế giới

Tiin - 12/07/2015, 15:20

Một người đàn ông đã viết đơn kiện dài 22 trang để đòi số tiền bồi thường lên đến 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 USD vì bị chó cắn.

Bị một vết chó cắn, đòi bồi thường hàng núi tiền

Người đàn ông có tên Anton Purisima (62 tuổi, New York, Mỹ) đã viết đơn kiện dài 22 trang để đòi số tiền bồi thường lên đến 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 USD.

Những vụ bồi thường có 102 trên thế giới

Trong đơn kiện, ông nói rằng mình đã bị một con chó “chưa được tiêm phòng” cắn đứt ngón tay giữa khi đi trên xe buýt. Sau đó, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã chụp ảnh mà không được sự đồng ý của ông khi ông đang điều trị trong bệnh viện.

Trong bản danh sách kiện của mình, ông Purisima đã nêu lên tên các bị cáo (bao gồm cá nhân và các tổ chức) như: Au Bon Pain, Tổ chức y tế Carepoint, Trung tâm y tế Đại học Hoboken, Cửa hàng Kmart 7749, Phòng cấp cứu đường Luke, Sở giao thông vận tải thành phố New York, thành phố New York, Cục quản lý sân bay LaGuardia,…

Bị sếp chê xấu, kiện đòi bồi thường... 126 tỷ đồng

Bà Laura Ziv, 45 tuổi, ở cộng đồng Princeton, bang New Jersey cho biết, sếp luôn chê bai về ngoại hình và cân nặng của bà, đặc biệt còn nói bà rất giống Á quân Britain's Got Talent - Susan Boyle. Điều đó làm cho Laura bị stress khá nhiều nên hiện bà đang yêu cầu sếp mình phải trả 6 triệu USD (khoảng 126 tỷ đồng) tiền bồi thường tổn thất tinh thần.

Những vụ bồi thường có 102 trên thế giới

Á quân Britain's Got Talent - Susan Boyle.

Vốn là một giám đốc quảng cáo làm việc tại New York, bà càng cảm thấy khó chịu vì 'lời đá xoáy' từ sếp của mình ảnh hưởng đến chất lượng công việc và Laura quyết định... đi kiện.

Bồi thường hơn 2 tỷ đồng vì bẻ gãy tay... búp bê của bệnh nhân

Báo Telegraph (Anh) ngày 6/7 đưa tin Cơ quan dịch vụ y tế Anh (NHS) đã chấp thuận bồi thường trên để tòa án hoàng gia ở London khép lại vụ kiện.

Những vụ bồi thường có 102 trên thế giới

Gia đình của bệnh nhân Susan Hearsey (64 tuổi) đã khởi kiện NHS sau khi cho rằng bà Susan Hearsey bị đối xử vô nhân đạo tại bệnh viện Walsall Manor thuộc quản lý của NHS vào tháng 9/2013.

Theo bà Jane Dunn, em gái của Susan Hearsey, y tá của bệnh viện Walsall Manor đã "tra tấn" con búp bê của Susan Hearsey ngay trước mặt bà vì bà không chịu nghe lời y tá. Con búp bê đã bị bẻ gãy hai tay, lột sạch áo quần và bay mất một nhúm tóc nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Bị vấp ngã, cô giáo được bồi thường 27 tỷ đồng

Một nữ giáo viên tại Anh đã giành thắng lợi trong một vụ kiện và nhận được số tiền bồi thường khổng lồ lên đến 1,3 triệu USD sau khi bà vô tình bị vấp ngã tại trường Chorley (thuộc thị trấn Lancashire, Anh).

Những vụ bồi thường có 102 trên thế giới

Được biết, vụ việc trên xảy ra vào hồi năm 2003. Khi ấy, cô giáo tên Julie Anne Huddart đã bất ngờ vấp phải chiếc xe lăn để không trong trường. Việc vấp ngã này đã khiến vị giáo viên 49 tuổi bị thương nhẹ ở khuỷu tay và bị trật khớp ngón tay.

Tuy nhiên, không lâu sau khi gặp phải tai nạn đó, cô Huddart đã được các bác sĩ chuẩn đoán là mắc chứng bệnh loãn dưỡng phản xạ sau chấn thương, một căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh.

Và đó như là nguyên nhân chính khiến bà quyết định đâm đơn kiện lên toà án thành phố. Trải qua gần 9 năm dài ròng rã để đi tìm lại công bằng cho mình, vào đầu năm nay cô Huddart đã giành thắng lợi trong vụ kiện.

 

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất