Những tình huống phạm tội khó tin liên quan đến... vòng 3

Afamily - 18/06/2015, 11:28

Có những tội ác bắt nguồn từ những lý do hết sức khó hiểu. Dưới đây là những tình huống phạm tội mà nguyên nhân lại vô cùng đơn giản đến từ... vòng 3.

1. Ném dao vào bạn trai vì dám "xì hơi" 

Mọi căng thẳng đều có thể leo thang rất nhanh chóng chỉ cần thêm một chút rượu làm xúc tác. Vào tháng 5 năm 2013, Deborah Ann Burns, 37 tuổi sống tại Immokalee, Florida (Mỹ) đã có một cuộc tranh cãi về tiền bạc với người bạn trai 6 năm của mình - Willie Butler, 53 tuổi. Cả hai đều sẵn hơi men, và khi Butler đi vào nhà bếp, anh ta đã xì hơi trên đầu Burns. Burns cự nự với Butler - sau đó ang ta đã ném một con dao vào cô, nhưng trượt.
 
Burns đã ném con dao lại và trúng người Butler. Ông ta chạy ra ngoài với con dao găm vào bụng. Burns đã đuổi theo và dùng gậy đánh vào tay bạn trai. Khi cảnh sát tới đã tìm thấy Butler đang chảy máu và đứng ngay trước hòm thư nhà mình, nhưng anh ta đã quá say để nói lên lời. 
 
Burns phủ nhận chuyện đâm Butler nhưng cuối cùng đã bị bắt và bị buộc tội hành hung nghiêm trọng với hung khí gây án là con dao.
 
2. Ngôi sao nhạc pop bị kiện sau khi đập... mông vào đầu một người hâm mộ trong buổi biểu diễn
 

Vào tháng 1 năm 2015, bồi thẩm đoàn đã quyết định rằng ngôi sao nhạc pop năm 1980 Rick Springfield không phải chịu trách nhiệm về chấn thương của một người phụ nữ tại buổi hòa nhạc New York State Fair năm 2004. Springfield đã bị người phụ nữ có tên là Vicki Calcagno 45 tuổi đến từ làng Liverpool, New York kiện vì cô này cho rằng mình đã bị tổn thương nghiêm trọng khi Springfield ngã vào cô trong chương trình. Cô cho biết mông của Springfield đã đập vào đầu mình khiến cô bất tỉnh.
 
Phiên toà diễn ra với đủ mọi cung bậc cảm xúc cả Springfield - người ca sĩ này được trải nghiệm cảm xúc từ tức giận đến những giọt nước mắt và tiếng cười. Khi được hỏi các fan nữ đã từng vồ lấy ông chưa, Springfield khẳng định fan nữ tại các buổi hòa nhạc của mình sẽ "ôm mông của tôi nếu họ hơi tinh nghịch một chút."
 
Springfield sau đó đã được minh oan và kết luận: "Cô ấy đã bịa ra về các thiệt hại. Ý tôi là, tôi đã làm điều đó, nhưng mông của tôi không cứng đến vậy đâu!"
 
3. Người phụ nữ kiện công ty tổ chức tour Live Nation vì bị dằm đâm vào... mông trong buổi hòa nhạc
 

Một giáo viên tên Linda Vanston đã có mặt tại nhà hát NYCB ở Westbury trên một chiếc ghế dài để thưởng thức buổi hòa nhạc Engelbert Humperdinck vào ngày 29/4/2011. Khi trượt sang phía bên kia của băng ghế để nhường chỗ cho người bạn cùng đi xem chương trình hoà nhạc, Vanston đã nhận "món quà " nho nhỏ - phần mông cắm đầy dằm.
 
Năm 2014, Vanston đã kiện nhà tổ chức hoà nhạc Live Nation cho những thiệt hại này. "1.000 mảnh dằm cắm vào đùi và mông của cô đã được lấy ra" - luật sư của Vanston nói với báo chí. Luật sư của cô cũng tuyên bố rằng cô đã phải chịu "những mũi tiêm đau đớn để giúp lấy ra" các mảnh dằm. Cô cũng đã phải nghỉ việc mất một thời gian nghỉ việc và hạn chế di chuyển.
 
5. Em trai bắn vào mông chị gái vì một chiếc bánh sinh nhật
 

Vào tháng 3/2015, Christopher Taft đến từ Holly Hill, Florida đã bắn chị gái vào mông với một khẩu súng BB để trả thù cho việc cô đã làm cho anh ta một chiếc bánh sinh nhật có hình thù kì quái. Kẻ phạm tội 21 tuổi này nói với cảnh sát anh ta nghĩ rằng sẽ rất vui khi bắn chị mình với một khẩu súng BB như kiểu một trò đùa, và không có ý định làm tổn thương cô ấy.
 
Taft đã được đưa đến nhà tù hạt Volusia và bị buộc tội hành hung nghiêm trọng.
 
5. Bị bạn gái đâm vì vỗ dám vỗ mông
 

Vào tối ngày 26/ 8/2012, Tiffany Sherry, 24 tuổi, sống tại Bethlehem, Pennsylvania, dù đang đau người do cháy nắng, nhưng cô vẫn có thể hoàn thành việc nhà. Trong khi Tiffany đang rửa bát đĩa, bạn trai của cô, Michael Martinez, đã đến vỗ vào mông cô.
 
Đau đớn vì cái vỗ mông, Sherry đã đâm Martinez với một con dao lớn. Martinez bò ra khỏi nhà bếp và vào phòng khách, nơi bọn trẻ đang chơi. 
 
"Cô đang làm gì vậy, đâm tôi trước mặt con cái mình ư?" Michael hỏi. Tiffany yêu cầu con mình rời khỏi phòng và tiếp tục đâm Michael vào bụng và vai.  
 
Martinez đã được đưa tới bệnh viện St. Luke, và Sherry đã bị bắt. Cô bị buộc tội hành hung trầm trọng, tấn công người khác, tạo mối đe dọa khủng bố và đe dọa liều lĩnh.
 
Sherry cũng đã bị bắt trong năm 2008 vì đâm một người đàn ông bằng cái nĩa do một cuộc tranh cãi vì tã lót.
 
6. Bị bắt vì bơm mông cho khách bằng... xi măng
 

Năm 2011, cảnh sát Florida (Mỹ) đã bắt giữ Oneal Ron Morris, 30 tuổi vì bị cáo buộc tiêm một thứ hỗn hợp các chất vào mông "bệnh nhân" của mình. Với giá 700 đô, Morris đã bơm mông cho các nữ khách hàng bằng hỗn hợp xi măng, dầu khoáng và keo dán lốp Fix-A-Flat. Vết mổ được gắn bằng keo Super Glue.
 
Morris đã bị bắt do một người phụ nữ giấu tên đã liên lạc với Sở Cảnh sát Miami Gardens ở Florida. Nạn nhân của cô ta được phẫu thuật vào tháng 5/2010. Lúc đầu, nạn nhân cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng phải đến hai bệnh viện tại South Florida vì đau bụng dữ dội và những vết lở loét ở mông kèm theo các triệu chứng giống như cúm.
 
(Nguồn: oddee)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất