Người phụ nữ khóc ra đá trắng

Ione - 08/08/2015, 09:11

Trong suốt 20 năm qua, cô Laura phải sống chung với hiện tượng khóc ra loại đá màu trắng mà chưa ai có thể giải thích được.

Cô Laura Ponce, giáo viên ở Lins, Brazil, mắc phải chứng bệnh lạ khiến cô khóc ra đá màu trắng, thay vì nước mắt. 

mat-1-1274-1438996146.jpg

Loạt “nước mắt” lạ này ban đầu có màu trắng, khá đặc và mềm ở trong mắt, sau đó trở nên cứng dần khi cô cố lấy chúng ra ngoài. Cuối cùng, nước mắt của cô trở thành những lát đá mỏng, màu trắng khá đẹp.

mat-3-6290-1438996147.jpg

Hiện tượng trên xảy ra với cô Laura vài tuần một lần. Cô phải nghỉ làm ở nhà vào những ngày này. Trung bình, mỗi ngày cô lấy ra được khoảng 30 mảnh đá nhỏ từ mắt của mình. Nếu để lâu, chúng khô rắn lại khiến mắt dễ bị tổn thương.

mat-4-8984-1438996147.jpg

Cô Paura phát hiện ra bệnh kỳ lạ của mình năm 15 tuổi. Khi ấy, mắt cô bắt đầu xuất hiện những vật thể lạ màu trắng. Cô nhờ mẹ lấy chúng ra khỏi mắt, nhưng đá trắng không ngừng sinh sôi. 

Cho đến giờ cô Paura vẫn chưa tìm thấy phương pháp điều trị. Thậm chí, không ai biết nguyên nhân của chứng bệnh lạ đó. 

mat-2-9452-1438996147.jpg

Hiện tại, cô Paura thăm khám chỗ bác sỹ Raul Goncalves, thuộc bệnh viện Olhos, Brazil. Vị bác sỹ này cho hay: “Trong lịch sử y học chưa từng xuất hiện trường hợp khóc ra đá trắng. Những mảnh đá tái sinh liên tục và chỉ có thể giải thích rằng đó là hiện tượng phản ứng hóa học kỳ lạ nào đó”.


Mr.Bull (theo OD)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất