Người đàn ông lập kỷ lục bay qua cả dãy núi bằng cách nằm trong tên lửa

Dân trí - 28/03/2016, 10:15

Mike Hughes "Điên", một người đam mê mạo hiểm từ Mỹ, đang lên kế hoạch cho cú bay ngoạn mục và có lẽ nguy hiểm nhất trong lịch sử bằng cách nằm trong tên lửa rồi bay qua dãy núi Palo Duro ở bang Texas.

 Mike tự gọi mình là Vua của Những Kẻ Liều Mạng Đương Đại và anh sẽ thực hiện cú bay vào ngày 2 tháng 4 sắp tới.

Mike tự gọi mình là 'Vua của Những Kẻ Liều Mạng Đương Đại' và anh sẽ thực hiện cú bay vào ngày 2 tháng 4 sắp tới.

 

Trước đó Mike đã lập kỷ lục bay với khoảng cách hơn 418m. Anh hi vọng sắp tới sẽ phá được kỷ lục của chính mình.

Mike tự gọi mình là 'Vua của Những Kẻ Liều Mạng Đương Đại' và anh sẽ thực hiện cú bay vào ngày 2 tháng 4 sắp tới. Bệ phóng "người" này sẽ được đặt tại Công Viên Mạo Hiểm Palo Duro Zipline, cách thành phố Amarillo 25 dặm.

Mike dự tính sẽ dùng tên lửa hơi nước X-2 Steam Rocket trong cuộc phiêu lưu mới này. Áp lực sẽ bắn quả tên lửa "người" này qua dãy núi thay vì nhiên liệu thông thường. Mike sẽ phóng dù để chạm đất an toàn khi cú bay kết thúc.

Vé vào cửa để xem Mike bay qua dãy núi sẽ được bán ngay tại công viên vào đúng ngày trình diễn.

Cảm hứng cho cú bay vượt núi này đến từ Evel Knievel, một trong những người đi đầu với các trò mạo hiểm. Evel lần đầu tiên trình diễn màn phóng tên lửa người bằng tên lửa hơi nước từ năm 1972. Mike cho biết đây là cách anh cống hiến và tưởng nhớ về một huyền thoại trên đất Mỹ.

 

Ngô Vân

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất