Hot girl Midu trải lòng về chuyện phản bội trong tình yêu

Dân trí - 08/05/2017, 09:28

Midu nói: "Quan điểm của tôi "yêu phải văn minh". Không cần biết bạn trai mình là ai đại gia - thiếu gia hay người không có gì trong tay cũng thế. Yêu thì yêu - không yêu thì chia tay".

 Midu ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn sau khi chia tay với người bạn trai (Ảnh: Facebook NV)

Midu ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn sau khi chia tay với người bạn trai (Ảnh: Facebook NV)

Chuyện tình của hot girl Midu (tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) với thiếu gia Sài Gòn - Phan Thành đã kết thúc trong ồn ã. Chàng thiếu gia bị phanh phui chuyện hẹn hò sau lưng bạn gái. Thậm chí các bằng chứng "ngoại tình" của Phan Thành còn bị cô nữ sinh kia công khai. Ngay thời điểm ấy, người đau khổ nhất là Midu, bởi cô không hề biết chuyện bị phản bội cho tới khi tất cả đã rõ ràng trên mặt báo.

Midu và Phan Thành chia tay. Một thời gian sau khi chấm dứt chuyện tình cảm này, Midu khá im ắng. Cô muốn lắng lòng để tìm lại bình yên giữa scandal. Khoảng nửa năm trở lại đây, Midu quay trở lại với hình ảnh trưởng thành hơn.

Chứng kiến một Midu cuốn hút hơn hẳn so với hình ảnh hot girl trong sáng trước kia, không chỉ fan của cô mà những người biết chuyện đều dành lời khen và động viên Midu.

Sau tất cả, Midu thường chia sẻ những câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc trên trang cá nhân. Hàng ngàn người theo dõi cô đều thấy được sự thay đổi ở Midu. Mới gần đây, Midu chia sẻ một câu chuyện, nói lên quan điểm của cô đối với chuyện phản bội trong tình yêu. Người đọc đều cho rằng cô đang chia sẻ kinh nghiệm của chính mình.

Midu chia sẻ quan điểm về chuyện phản bội trong tình yêu

Midu chia sẻ quan điểm về chuyện phản bội trong tình yêu

"Thời còn yêu nhau, tôi từng hỏi người yêu mình rằng:

- Anh này, nếu một ngày em lăng nhăng thì sao?

Anh ấy hơi bực mình:

- Em điên à, không được, anh sẽ giết em.

Tôi lại hỏi :

- Vậy nếu một ngày anh lăng nhăng, phản bội em?

Tôi thấy anh ấy im lặng, thoáng chút suy nghĩ rồi bâng quơ trả lời:

- Anh là đàn ông nên khác.

Tôi không đồng ý với câu trả lời đó. Chúng tôi tranh luận một lúc, người yêu tôi kết luận bằng một câu nói:

- Em đừng cãi bướng nữa... và em phải học cách chấp nhận.

Bạn hãy thử mang những câu hỏi này hỏi người yêu hoặc chồng của bạn xem, bao nhiêu % sẽ nhận được câu trả lời tương tự như tôi. Và quyết định của bạn là gì? Nếu bạn đồng ý với quan điểm của anh ấy, bạn đừng nên đọc những điều tôi viết dưới đây, vì có thể nó sẽ làm lung lay bạn. Nếu bạn không đồng ý, chúng ta có thể cùng ngồi chia sẻ tiếp với nhau.

Bạn biết không, lúc đó tôi chỉ nói:

- Dù là ở xã hội nào, đàn ông hay phụ nữ đều sinh ra có một trái tim biết đau khổ và tổn thương như nhau. Nên anh này, nguyên tắc của em là nếu một ngày anh phản bội em, chuyện tình mình sẽ kết thúc, được chứ?

Quan điểm của tôi 'yêu phải văn minh'. Không cần biết bạn trai mình là ai đại gia - thiếu gia hay người không có gì trong tay cũng thế. Yêu thì yêu - không yêu thì chia tay. Sau chia tay chúng ta có thể tự do đến với những mối tình khác. Hoặc nếu chúng ta sợ sự ràng buộc chúng ta hãy cứ sống độc thân và thoải mái tìm hiểu chẳng ai cấm cản. Sao cứ phải nhân danh tình yêu mà gieo những tổn thương cho người mình yêu? Rồi tự cho mình đặc quyền có thể làm thế vì cả xã hội này nó như thế?

Yêu nhau phải mang đến hạnh phúc và lòng tin cho nhau. Nếu một ngày tôi tự vấn bản thân mình hạnh phúc tôi mang đến cho anh ấy không đủ để anh phải vất vả đi lăng nhăng ở ngoài thì tôi sẽ dừng lại để anh ấy tìm một hạnh phúc khác tốt đẹp hơn. Đùa vậy thôi chứ đến 99,9% đàn ông lăng nhăng sau khi bị phát hiện luôn khẳng định bạn là người phụ nữ họ yêu thương nhất và họ không thể mất bạn. Họ sẽ đủ mọi cách xin lỗi, thề thốt, khóc (nếu anh nào có thể) không thì mắt ngân ngấn nước, hứa không bao giờ tái phạm.

Tin hay không thì tùy bạn nhưng tôi nghĩ nên quan sát hành động của họ cả một quá trình chứ đừng tốn thời gian nghe những lời thề thốt hứa hẹn. Nên hiểu thấu tư duy của họ, một người xem việc phản bội là bình thường thì thật khó để thay đổi vì khi bạn cố kiểm soát kĩ hơn thì anh ta sẽ cố lén lút khéo hơn mà thôi.

Bạn có thể sẽ tha thứ vài lần, nếu họ vẫn tái phạm bạn nên hiểu đó chính là bản chất của anh ấy. Chấp nhận thì ở, không chấp nhận nên đi, đừng làm những việc quá sức mình như cố thay đổi bản chất một con người.

Chọn người để gắn bó suốt cuộc đời, không phải chọn theo lời người khác nói, không phải chọn cái thiên hạ nhìn vào cảm thấy đủ, mà là bản thân ta cảm thấy hợp và tin tưởng".

(Ảnh: Facebook NV)

(Ảnh: Facebook NV)

Nhiều người đồng ý với quan điểm của Midu, cho rằng cô có cái nhìn sâu sắc và thẳng thắn trong tình yêu.

"Em cho rằng thời đại nam nữ bình đẳng này, không có chuyện phụ nữ phải chống mắt lên mà nhìn đàn ông lăng nhăng. Phụ nữ Việt nên học phụ nữ phương Tây ở tính độc lập. Đàn ông có thì phải tử tế không thì đường ai nấy đi, quyết không thỏa hiệp", bạn Nguyễn Minh Trang chia sẻ.

"Hình như anh ta sinh ra sai thời đại rồi. Anh ta phải là người của thời phong kiến mới đúng", bạn Lhoang Ken nói.

"Đã phản bội được một lần thì sẽ phản bội n lần chị ạ. Bản chất lăng nhăng ăn vào máu rồi, không sửa được đâu. Con gái tin mấy lời thề thốt của mấy thằng con trai lăng nhăng chỉ tổ phí hoài tuổi xuân", bạn Kiều Trinh chia sẻ.

"Chúc mừng chị đã thoát được tên đàn ông không ra gì đó. Em thấy chị bây giờ rất đẹp, rất thành công. Em ngưỡng mộ chị", bạn Bảo Khánh Trần bình luận.

Theo H.K / Dân trí

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất