‘Flop’ trong năm qua, Katy Perry đã trả thù ngọt ngào hơn bao giờ hết!

Tiin - 02/10/2017, 17:50

Katy Perry vừa khởi động tour lưu diễn thế giới mang tên "Witness: The Tour" và ngay lập tức fan hoàn toàn choáng ngợp trước những gì cô nàng đã mang lên sân khấu.

 

Năm 2017 có vẻ như là một năm không mấy may mắn của Katy Perry khi album Witness là một thất bại toàn tập, nếu đem so với hai siêu phẩm Teenage Dream và Prism trước đó. Các đĩa đơn trong album mờ nhạt cùng với chiến lược quảng bá không ai hiểu nổi của ê kíp đã khiến cho thứ hạng của chúng trên các bảng xếp hạng tha hồ 'chơi cầu tuột'.

Cả ba đĩa đơn đều có số phận hẩm hiu: Từ Chained To The Rhythm loé sáng rồi vụt tắt, Bon Appétit gần như chỉ trong nội bộ fan biết đến, Swish Swish đầy tiềm năng nhưng bị ghẻ lạnh thậm chí còn đụng phải đối thủ hoàn toàn áp đảo Look What You Made Me Do.

Có vẻ như kể từ sau thời đại hoàng kim của Teenage Dream và Prism thì đây là lần đầu tiên giọng ca Firework nếm được quả đắng của sự thất bại.

Bất chấp sự góp giọng của nữ rapper hàng đầu Nicki Minaj thì Swish Swish vẫn vắng bóng trên các BXH, hậu quả của một chiến dịch quảng bá chủ quan và thiếu tính toán.

Tuy nhiên, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi - Katy Perry đã khởi động tour lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Witness: The Tour vào ngày 19/9 tại thành phố Montreal, Canada và ngay lập tức tour diễn đã làm nức lòng cộng đồng Katy Cats.

Các fan như ngất lịm vì sung sướng bởi những gì Katy Perry mang đến Witness: The Tour vượt xa mọi thứ cô thực hiện trong hai tour diễn trước đây.

Một sân khấu thuyết phục cả những người hâm mộ khó tính nhất

Đúng thật như vậy! Witness: The Tour là tour diễn được đầu tư hoành tráng nhất trong sự nghiệp của Katy Perry cho đến thời điểm này. Toàn bộ sân khấu chính với điểm nhấn là một con mắt khổng lồ gây ấn tượng mạnh dễ dàng làm áp đảo thị giác của khán giả.

 

Con mắt khổng lồ vừa mê hoặc vừa mang vẻ kì bí cho không gian sân khấu.
 

 Hình tượng con mắt trở thành biểu tượng chủ đạo xuyên suốt mọi đêm diễn.

 

Ngoài sân khấu chính đầy ấn tượng với hình tượng con mắt, sân khấu phụ (B-stage) nối với sân khấu chính bằng một đường catwalk uốn lượn kì ảo, bên cạnh đó còn là một sân khấu phụ nhỏ hơn nữa nổi lên như một ốc đảo. Hai sân khấu phụ này giúp đưa Katy đến gần hơn với người hâm mộ của mình. Và tất nhiên, hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ cho Witness: The Tour chắc chắn phải 'xịn' không cần bàn cãi rồi.

 Dù lúc chưa sáng đèn vẫn có thể thấy mức độ hoành tráng của sân khấu!

Witness: The Tour - đại tiệc ảo diệu của âm thanh và ánh sáng

Với mỗi đêm diễn, Katy Perry sẽ trình diễn khoảng 21 ca khúc. Bên cạnh các ca khúc quen thuộc đã giúp đưa tên tuổi của cô nàng lên đẳng cấp thế giới như: Dark Horse, Teenage Dream, Hot n Cold, Last Friday Night (T.G.I.F), California Gurl, I Kissed A Girl, E.T, Part of Me, Roar và Firework thì Katy cũng trình diễn những ca khúc mới nằm trong album Witness, trong đó có thể kể đến Chained To The Rhythm, Swish Swish, Hey Hey Hey, Tsunami, Bon Appétit.

Katy Perry đã có màn xuất hiện ấn tượng nhất trong tất cả các tour diễn từ trước đến nay khi xuất hiện lơ lửng giữa sân khấu trên một ngôi sao bạc lấp lánh, giữa khung cảnh thiên hà bao la kì ảo để mở màn đêm diễn với Witness.

 Katy Perry xuất hiện như một nữ thần đến từ vũ trụ.

 

Toàn bộ đêm nhạc được chia ra thành 4 phần rõ rệt, được ngăn cách với nhau bằng các video interlude. Phần mở đầu có tên Galaxy Intro với chủ đề vũ trụ và thiên hà với phần thiết kế trang phục và sân khấu mang đậm chất khoa học viễn tưởng.

 Bộ trang phục màu đỏ cực kì ấn tượng trong màn thứ nhất của Witness: The Tour.

 Visual đầy sáng tạo của màn trình diễn Roulette.

 

Màn thứ hai của đêm diễn có tên gọi là Act My Age, nơi Katy trình diễn những ca khúc 'kinh điển' trong sự nghiệp, nhưng tất nhiên là với một bản phối hoàn toàn mới lạ, mang đến cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa thích thú cho gần 20,000 khán giả có mặt tại nhà thi đấu. Sân khấu cũng được biến đổi với những gam màu tươi sáng và có phần loè loẹt, gợi lại tông màu sặc sỡ của album Teenage Dream.

 Bộ vest trắng sọc ca rô thanh lịch cùng với sân khấu bùng nổ sắc màu khiến khán giả hoài niệm về thời Teenage Dream.

 Những đạo cụ khổng lồ có lẽ chỉ có Katy mới dám mang lên sân khấu.

 Công nghệ sân khấu quá hiện đại hoàn toàn mãn nhãn fan.

 

Phần thứ ba của đêm diễn mang tên Roses - lúc này sân khấu trở nên tối hơn, mang đến cho khán giả một bầu không khí kì quái, ma mị giống trong Alice in Wonderland. Katy thay đổi trang phục và mặc lên người bộ đồ được thiết kế khá kì dị cùng chiếc mũ quá khổ độc đáo.

 Chắc có lẽ chỉ Katy mới nghĩ đến việc đưa hoa ăn thịt người lên sân khấu trình diễn.

 Hay là những lọ tiêu khổng lồ như thế này…

 …Ngay cả hoa hồng cũng phải dùng hoa ngoại cỡ.

 

Màn thứ tư của đêm diễn có tên gọi Mind Maze. Lúc này chủ nhân của hit Dark Horse tiếp tục làm khán giả trầm trồ khi xuất hiện trên một tiểu hành tinh, đội tóc giả và bộ trang phục đính đá lấp lánh lấy cảm hứng từ hai huyền thoại Cher và Whitney Houston để trình diễn bản ballad sâu lắng Thinking Of You. Khán giả đánh giá đây là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất và ấn tượng nhất trong cả đêm diễn.

 Thiết kế của NTK Công Trí tự hào toả sáng trên sân khấu đẳng cấp thế giới.

 Không phải nghệ sĩ nào cũng đủ máu liều để liên tục 'bay lượn' trong tour diễn của mình.

Một trong những màn trình diễn đáng nhớ nữa trước khi đêm diễn đi đến hồi kết chắc chắn là Swish Swish nơi Katy Perry mời khán giả lên sân khấu để cùng chơi trò bóng rổ, nhưng tất nhiên với phiên bản được phóng to lên gấp chục lần.

 'Swish, swish b*tch! Another one in the basket'.

Đêm diễn đã khép lại không thể trọn vẹn và ý nghĩa hơn với ca khúc Firework. Lúc này, mọi cảm xúc của khán giả được bùng nổ và thăng hoa một lần cuối cùng, khung cảnh cuối cùng quá đẹp đến phi thực khiến cho mọi lời văn dường như cũng bất lực

Một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Katy Perry

Không cần phải bàn cãi nữa! Witness: The Tour chính là tour diễn hoành tráng nhất trong sự nghiệp của Katy Perry. Từ sân khấu được đầu tư cực khủng thoả mãn hoàn toàn những khán giả khó tính nhất; một Katy Perry hoàn toàn làm chủ sân khấu với nguồn năng lượng khó tin với giọng hát live có sự tiến bộ rõ rệt. Những chiêu trò trên sân khấu được Katy áp dụng triệt để và đẩy nó đến đỉnh cao đã khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến sửng sốt khác! Với phản ứng tích cực của truyền thông và khán giả, có vẻ như nữ ca sĩ Teenage Dream đã có một cuộc trả thù ngọt ngào sau những cay đắng phải hứng chịu trong năm qua.

 Liệu có cơ may nào cho khán giả tại Đông Nam Á và liệu có điều thần kì nào cho khán giả Việt Nam?

 

Tính đến thời điểm hiện tại, Witness: The Tour có tổng cộng 85 đêm diễn trải dài trên khắp 3 châu lục và dự kiến sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 8 năm 2018. Katy Cats tại Châu Á cũng như khu vực Nam Mỹ đều đang nóng lòng chờ đợi và đặt hi vọng vào những ngày diễn kế tiếp sẽ được công bố. Và biết đâu, Katy Perry sẽ lại đến Việt Nam một lần nữa, nhưng lần này, cô sẽ không làm một Đại sứ thiện chí của UNICEF nữa mà thay vào đó cô sẽ xuất hiện với vai trò mà mọi người mong chờ nhất!

Theo Trí thức trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất