Đòi kiện công ty xổ số vì khoản tiền lớn "làm hỏng cuộc đời"

Ngoisao.net - 13/02/2017, 07:47

Jane Parks (Anh) thừa nhận cô mệt mỏi với những căng thẳng khi là triệu phú và nhiều lần ước đã không trúng khoản tiền lớn. 

Jane từng hạnh phúc tột cùng khi trúng cả triệu bảng Anh vào năm 2013. Ảnh:

Jane từng hạnh phúc tột cùng khi trúng cả triệu bảng Anh vào năm 2013. Ảnh: PA

Jane Parks, người trúng xổ số 1 triệu bảng Anh (1,25 triệu USD) khi mới 17 tuổi, cho biết thỉnh thoảng cô lại ước đã không bao giờ mua tấm vé số kia. Hiện tại ở tuổi 21, cô gái trẻ thừa nhận cô cảm thấy quá mệt mỏi với "áp lực" khi được là triệu phú và cho rằng mọi người không nên mua xổ số cho tới khi họ đủ 18 tuổi. 

"Nhiều lần, tôi có cảm giác việc trúng số đã phá hỏng đời mình", Jane chia sẻ với Sunday People. Cô thậm chí còn đang cân nhắc sẽ kiện công ty xổ số Camelot. 

Jane dùng số tiền trúng được để nâng ngực, mua hai căn nhà và một con chó cưng Chihuahua, tuy nhiên cô thừa nhận không tìm được mục đích sống. 

"Tôi nghĩ khoản tiền lớn sẽ khiến cuộc sống mình tốt lên gấp 10 lần, nhưng thực chất là tồi tệ gấp 10 lần. Tôi ước ngày nào cũng không có tiền để tiêu. Tôi tự nhủ 'Cuộc sống của mình có thể sẽ dễ thở hơn nếu không trúng khoản tiền ấy'. Mọi người nhìn tôi và ước giá họ được như tôi, nhưng họ không biết tôi phải chịu áp lực lớn như thế nào. Ngoài những thứ vật chất, tôi chẳng có gì. Mục đích sống trong đời của tôi là gì đây?", Jane nói. 

doi-kien-cong-ty-xo-so-vi-khoan-tien-lon-lam-hong-cuoc-doi-1

Jane cho rằng người trúng số không nên được phép mua vé số cho tới khi họ đủ 18 tuổi. Ảnh: Jeff Holmes

Thời điểm trúng số cách đây 4 năm, Jane đang là một nhân viên hành chính tạm thời, với mức lương 8 bảng một giờ và sống cùng mẹ trong căn hộ thuộc sở hữu của hội đồng thành phố cấp. Công ty Camelot đã chỉ định một nhân viên cố vấn để giúp Jane quản lý khoản tiền. Tuy nhiên, 4 năm trôi qua, Jane vẫn tin rằng một cô gái mới 17 tuổi đáng ra không nên được giao cho số tiền lớn đến thế. 

"Tôi từng đọc về những người trúng số đã vung tay tiêu hết tiền chỉ trong chớp nhoáng và tôi hoàn toàn có thể hiểu việc đó được thực hiện như thế nào. Tôi từng bị bối rối trước một nhân viên tư vấn tài chính bởi anh ta liên tục dụ tôi đầu tư vào cổ phiếu, trong khi tôi không biết chúng là gì", Jane nói. 

Trong khi đó, đại diện công ty Camelot thì cho biết họ tỉnh thoảng lại liên lạc với Jane kể từ khi cô trúng số để đưa ra những sự hỗ trợ liên tục. 

"Người trúng số là người có quyền quyết định có nhận hỗ trợ hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cô ấy theo bất cứ cách nào nếu đó là điều cô ấy muốn", người này nói thêm. 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất