Cô gái nguy kịch sau khi bị giật túi, ngã đập đầu

Ngoisao.net - 28/06/2016, 08:54

Trong lúc giằng co với tên cướp, cô gái ngã đập đầu xuống đường.

Tối 27/6, nhiều người thân của Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp) vẫn thẫn thờ ngồi chờ trước khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), mắt ai cũng đỏ hoe. 

"Bác sĩ nói Tuyền chết não rồi, rút ống thở ra là tử vong. Chúng tôi đang ngồi chờ thuê xe cấp cứu có ống thở về quê rồi cho Tuyền đi đúng ngày giỗ cha", một người thân trong gia đình cho hay.

co-gai-nghi-bi-cuop-giat-rot-xuong-duong-nguy-kich-o-sai-gon

Thời điểm xảy ra vụ việc đường Võ Thị Sáu ít người qua lại. Ảnh: Hải Hiếu

Theo người thân, rạng sáng cùng ngày, còn hai hôm nữa đến giỗ cha, chị Tuyền thuê anh Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi) chở ra bến xe Miền Tây (TP HCM) để về quê. Xe chạy trên đường Võ Thị Sáu, đến giao lộ Thạch Thị Thanh, cô bị một tên cướp chạy xe máy áp sát, giật túi xách có chứa hơn 18 triệu đồng.

Chị Tuyền cố giằng lại nhưng bị tên cướp giật mạnh, đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Tên cướp không lấy được tài sản rồ ga bỏ chạy. Nạn nhân được người đàn ông đi cùng đưa tới bệnh viện.

Lực lượng chức năng quận 1 đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Hải Hiếu

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất