Chó đi lạc đoàn tụ với chủ sau 7 năm

Ngoisao.net - 03/06/2015, 14:08

Lúc nhìn thấy chó Lola vẫn còn sống và khỏe mạnh sau 7 năm đi khỏi nhà, gia đình chủ nhân của nó không khỏi kinh ngạc. 

dog-9456-1433294328.jpg

Chó Lola trong vòng tay nhà chủ sau 7 năm đi lạc. Ảnh: CBS Miami

Celina Papas, 19 tuổi, nói rằng con chó Lola biến mất vào năm 2008 sau khi đào một cái lỗ ở phía dưới hàng rào. Cả gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nó trong nhiều tháng nhưng không có kết quả.

7 năm sau, Linda Gall nhận chó Lola về nuôi sau khi nhìn thấy một quảng cáo trên trang Craiglist thông báo rằng họ muốn cho con chó đi. Lúc đưa Lola đến khám ở bác sĩ thú y, Gall phát hiện ra một cái microchip được cấy trên người con chó này cho thấy nó thực chất là vật nuôi của một gia đình ở Homestead, bang Pennsylvania, Mỹ. 

Gall lập tức gọi cho chủ nhân thực sự của Lola là bà Julie Arango và con gái Celina Papas để nhận lại con vật cưng. "Tôi yêu động vật và rất quan tâm tới chúng. Nếu đúng gia đình ấy bị lạc mất Lola thì nó nên được trả lại cho họ", Gall nói với CBS Miami.

Ngay sau khi nhận được điện thoại, bà Arango và con gái hôm 1/6 đã lái xe tới nhà Gall để đón Lola về nhà. "Tuy đã 7 năm trôi qua, chúng tôi cũng vẫn sẽ đến đón nó ngay khi biết tin", bà Arango nói. 

Hướng Dương

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất