Cầu hôn bằng nhẫn làm từ... xương chân của mình

Tiin - 14/06/2015, 14:27

Chàng trai đã cầu hôn cô gái anh yêu thương bằng một chiếc nhẫn được làm từ xương chân của mình.

Người đàn ông tên Mike Perrett đã tiết lộ rằng anh đã cầu hôn vợ mình là Melita với một chiếc nhẫn đính hôn làm làm bằng xương chân phải bị cụt của mình.

Cầu hôn bằng nhẫn làm từ xương chân của mình

Đôi vợ chồng Mike và Melita Perret.

Theo BuzzFeed, năm 2006 anh đã mất chân sau khi rơi xuống từ một ngọn núi trong một lần đi tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ. Anh liền nảy ra ý định nhờ bác sỹ giữ lại xương ống chân làm “kỷ niệm”. Sau đó, chàng thanh niên Mike Peret đã dùng chính xương ống chân của mình để làm thành một chiếc nhẫn và dùng nó cầu hôn với cô gái anh yêu.

Cầu hôn bằng nhẫn làm từ xương chân của mình

 Chiếc nhẫn cầu hôn đặc biệt của Mike Perret dành cho vợ.

Bà xã của anh vô cùng yêu thích chiếc nhẫn đính hôn đặc biệt của mình. Chiếc nhẫn được thiết kế bởi hãng Ingle & Rhode và bao gồm cả bạch kim và kim cương. Cô đã thích nó ngay khi nhìn thấy lần đầu tiên vào năm 2011.

"Tôi đoán lý do chiếc nhẫn này rất đặc biệt với tôi là vì nó cho thấy sự dũng cảm của chồng tôi khi tiến tới hôn nhân với thái độ rất tích cực... đó chính là một đức tính tốt để vun đắp hạnh phúc gia đình." - Melita cho biết.

Cặp vợ chồng này hiện tại đã kết hôn được bốn năm và đang chuẩn bị đón thiên thần nhỏ thứ hai cùng nhau.

(Nguồn: Metro)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất