Cái kết buồn của bà mẹ qua đời sau ca sinh ba

Ngoisao.net - 16/03/2016, 10:19

Casi qua đời do các cục máu đông xuất hiện ở phổi sau ca sinh mổ, để lại anh Joey sống cảnh "gà trống" một mình nuôi năm đứa con. 

cai-ket-buon-cua-ba-me-qua-doi-sau-ca-sinh-ba

Casi Rott chỉ được ở bên ba con một tuần trước khi qua đời. Ảnh: Stuff

Casi Rott và chồng là Joey, sống ở thị trấn Clay Center, bang Kansas, Mỹ, đáng ra phải được ăn mừng và cùng nhau tận hưởng cuộc sống vui vẻ sau ca sinh ba thành công hồi tháng 1 vừa qua. Nhưng thay vào đó, Joey đang phải một mình xoay sở với 5 đứa con, bởi vợ anh đã qua đời chỉ chưa đầy hai tuần sau khi sinh nở. 

Theo Stuff, Casi phải nằm tĩnh dưỡng trên giường suốt nhiều tuần trước ca sinh mổ ba bé Asher, Levi và Piper, khi chúng mới được 34 tuần tuổi hôm 29/1. Vài ngày sau, Casi có biểu hiện đau ngực. Kết quả chụp CT cho thấy cô có một cục máu đông ở phổi. Sau khi trải qua một loại xét nghiệm, ngày 8/2 bà mẹ 5 con cuối cùng được trở về nhà bên hai đứa con lớn và chờ đợi để đón cặp sinh ba từ bệnh viện về nhà khi cả ba vẫn ở khu chăm sóc đặc biệt. Nhưng một lúc sau khi vừa về tới nơi, cô lại bắt đầu đau ngực. 

cai-ket-buon-cua-ba-me-qua-doi-sau-ca-sinh-ba-1

Casi rất hạnh phúc khi biết tin mình mang thai ba. Ảnh: Stuff

"Cô ấy dành 4 tiếng ngồi thu dọn căn phòng, chỗ ở cho bọn trẻ theo cách mình muốn", Joey nói với KWCH. "Tôi dắt hai con gái lớn, lần lượt 6 và 2 tuổi, trở lại phòng lúc 5h. Cô ấy ôm, hôn và âu yếm chúng tầm 5 phút rồi lại kêu đau ngực. Tôi tưởng đã kiểm tra hết rồi, cô ấy cũng được kê thuốc rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không phải vậy".

Joey vội vàng đưa vợ trở lại viện và các bác sĩ dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể cứu sống cô. Cô qua đời vài giờ sau đó. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do xuất hiện một cục máu đông thứ hai. Máu đông thành cục là một trong những rủi ro với các bà mẹ sau khi sinh mổ, điều này có thể trở nên nghiêm trọng, tùy thuộc vào vị trí cục máu đông.

"Điều tồi tệ nhất và tuyệt vời nhất trong đời tôi đã xảy ra trong vòng một tuần lễ", Joey, 33 tuổi, đau khổ kể lại. Ông bố 5 con miêu tả vợ là người tình cảm nhất anh từng gặp và cho biết Casi làm tất cả vì con. "Tôi sẽ nhớ cô ấy lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp được người phụ nữ tốt bụng như cô ấy trong cuộc sống này". 

cai-ket-buon-cua-ba-me-qua-doi-sau-ca-sinh-ba-2

Joey phải sống cảnh "gà trống nuôi con" sau khi vợ mất. Ảnh: Stuff

Hiện anh Joey nỗ lực dành sự quan tâm cho các con và dựa vào sự giúp đỡ, ủng hộ của những người hàng xóm để vượt qua nỗi đau mất vợ.

Lúc còn sống, chị Casi từng làm thư ký tại một trường tiểu học địa phương. Đồng nghiệp và các học sinh ở trường bày tỏ sự tiếc thương, đau buồn sau khi biết cô qua đời.

Hilary Thompson, một người bạn của gia đình, mới đây đã thành lập trang GoFundMe, kêu gọi mọi người quyên tiền giúp đỡ bố con anh Joey vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện số tiền quyên được là 84.000 USD. 

Hướng Dương

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất