TP.HCM: Nam thanh niên phóng hỏa đốt tiệm cầm đồ, người phụ nữ mang bầu được giải cứu kịp thời

Kênh 14 - 10/09/2019, 08:49

Mặc dù thấy có người bên trong, nam thanh niên vẫn cầm can xăng châm lửa đốt gây cháy cả tiệm cầm đồ. Khói bốc lên tận lầu 1, vợ chủ tiệm đang mang bầu may mắn được giải cứu kịp thời.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết đã phát lệnh thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thành Phát (tức Phát "chột", SN 1993, ngụ quận 9) để điều tra vì liên quan đến vụ cháy tiệm cầm đồ trên địa bàn.

Clip: Phóng hỏa đốt tiệm cầm đồ ở Sài Gòn, một phụ nữ mang bầu được kịp thời giải cứu

Trước đó khoảng 9h tối ngày 4/9, anh Trần Quốc Bảo (chủ tiệm cầm đồ Sơn Bảo Đại) đang ngồi nói chuyện với 4 người bạn tại phòng khách của tiệm ở đường 297 (phường Phước Long B quận 9) thì 1 đối tượng bước vào rồi bất ngờ dùng can xăng châm lửa đốt.

Đám cháy nhanh chóng khắp ngôi nhà, khói bốc lên tận lầu 1, nơi đang có vợ anh Bảo mang bầu sinh sống. Lúc này, anh Bảo vội chạy lên, kịp thời cứu vợ thoát khỏi căn nhà đang bị khói bao trùm.

Vụ hoả hoạn khiến 3 xe máy, 3 điện thoại, 1 laptop, nhiều vật dụng và hơn 100 triệu tiền mặt để trong ngăn bàn bị cháy rụi.

 - Ảnh 2.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

 - Ảnh 3.

Lửa bốc cháy dữ dội.

Vụ việc được trình báo với cơ quan chức năng. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 1 can nhựa, nhiều vật dụng có mùi xăng.

Làm việc với Công an, anh Bảo cho biết trước đó có mâu thuẫn với Phát "chột" về chuyện tiền bạc. Đến tối ngày 4/9, anh Bảo thấy Phát "chột" cầm can xẳng xông vào tiệm cầm, châm lửa đốt rồi tẩu thoát.

Hiện, Phát "chột" đã rời khỏi địa phương nên Công an đang tích cực truy tìm để phục vụ điều tra.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất