Đến tập 2 rồi mà bối cảnh "The Face" vẫn bị chê nghèo nàn, sến sẩm

Kênh 14 - 20/06/2017, 20:15

Xuyên suốt tập 2 "The Face" khán giả phát ngán với bối cảnh nghèo nàn chỉ có một sân khấu lặp đi lặp lại ở các thử thách và cả phần loại trừ. Trong khi đó, background với màu phát sáng và khung cửa, rèm cửa cũng khiến mọi người thất vọng.

Tập tiếp theo vừa phát sóng tại "The Face Vietnam - Gương mặt thương hiệu" mùa 2 tiếp tục nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều về chương trình. Trong đó, có lẽ bức xúc nhất chính là bối cảnh chương trình.

Trong tập đầu tiên mùa 2, khán giả vừa mới "Ơn giời, có phòng lập team đây rồi" bám sát format "The Face" quốc tế và hí hửng trông chờ sẽ có thêm phòng loại trừ, phòng tập trung sau loại như những gì đã có trong các phiên bản Thái hay Mỹ, thì đến tập này khán giả chỉ biết lắc đầu với bối cảnh nghèo nàn đến phát ngán và đặt câu hỏi ban tổ chức đang đầu tư như thế nào cho mùa năm nay?

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 1.

Phòng lập đội bám sát format quốc tế trong tập 1

Không cần quá tinh ý hay săm soi làm gì cũng đủ thấy xuyên suốt 45 phút của chương trình chỉ vỏn vẹn một cái sân khấu nhưng được... tái sử dụng nhiều lần một cách quá mức cho phép. Xuất hiện ngay đầu chương trình trong phần thử thách cá nhân, tiếp đến là biến hình thành sàn catwalk trong thử thách đồng đội, rồi trở thành nơi để nhận xét các team của BGK khách mời và cuối cùng được "trưng dụng" luôn để làm hẳn phòng loại trừ.

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 2.

Sân khấu trong phần thử thách "Ai mặc đẹp hơn"...

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 3.

...tiếp đến là dùng cho thử thách catwalk đồng đội...

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 4.

..."nhây" sang nơi để công bố kết quả team thắng cuộc...

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 5.

... cuối cùng được trưng dụng làm luôn... phòng loại trừ!

Chán ngán với sân khấu khán giả lại được dịp nổi đom đóm mắt với màu sắc neon chói lòa của background trong lúc các HLV nhận xét riêng về thí sinh đội mình. Nếu đội HLV Hoàng Thùy và Minh Tú "được cung cấp" phông nền màu vàng và xanh neon chói chang, thì team HLV Lan Khuê ngoài phông nền cam lè còn được khuyến mãi thêm chiếc rèm cửa sến súa.

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 6.

Team HLV Minh Tú với background xanh chói lòa

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 7.

Team HLV Hoàng Thuỳ thì vàng chóe

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 8.

Team HLV Lan Khuê cũng sặc sỡ không kém với màu cam...

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 9.

...và kèm theo chiếc rèm cửa không có thì hay hơn!

Chưa dừng lại ở đó, nếu như ở mùa 1 mỗi team có hẳn một phòng riêng để HLV thông báo kết quả thử thách cũng như nhận xét các thành viên trong team và sẽ là nơi để chọn một thí sinh vào phòng loại theo ý đồ của HLV, thì năm nay cũng có một phòng như thế nhưng để... chứa cả 3 đội.

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 10.

 

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 11.

Các đội chen chúc nhau trong cùng 1 phòng chờ

Chẳng có phòng loại, cũng mất luôn phòng riêng từng team, xem ra nhà sản xuất cần xem lại mức độ đầu tư của mình rồi đấy. Khán giả cần xem một chương trình được đầu tư cả về chất lượng lẫn nội dung chứ không chỉ chờ đợi những xung đột nổ ra giữa các team hay tìm ra nữ hoàng drama.

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 12.

Khán giả cũng khá khó chịu với sự đầu tư nghèo nàn từ nhà sản xuất.

Đến tập 2 rồi mà bối cảnh The Face vẫn nghèo nàn, trang trí thì sến sẩm - Ảnh 13.

Trước đó, một số ý kiến cũng cho rằng ánh sáng và màu sắc mùa 2 tối hơn hẳn mùa 1

Theo Yang/Thời đại

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất