"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh xin về hưu trước 3 năm

Go News - 23/05/2017, 10:15

NSND Thúy Mùi, giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội cho biết NSƯT Xuân Hinh vừa gửi đơn xin nghỉ hưu sớm lên Sở Văn hóa Hà Nội.

 

Chiều 22/5, Nhà hát Chèo Hà Nội có buổi giới thiệu chuỗi chương trình Hà Nội đêm thứ 7 tại rạp Đại Nam.

Chương trình bao gồm những vở chèo cổ, hiện đại như Quan âm Thị Kính, Nàng Sita, Ngọc Hân công chúa, Quan lớn về làng, Nàng thứ phi họ Đặng, Chuyện tình trên bến Nam Xang...

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng chèo như NSND Thúy Mùi, NSND Quốc Anh, NSƯT Thu Huyền, NSƯT Thanh Loan, NSƯT Hoài Thu… sẽ góp mặt trong chương trình mới của Nhà hát chèo Hà Nội.

Trước thắc mắc của báo giới về việc trong danh sách các nghệ sĩ không có 'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh – gương mặt nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát Chèo Hà Nội, NSND Thúy Mùi - giám đốc nhà hát - cho biết: 'Nghệ sĩ Xuân Hinh đã nộp đơn để xin được nghỉ hưu sớm. Đơn đã được gửi đến Sở Văn hóa Hà Nội, và đang được xét duyệt'.

'Vì chưa chắc chắn việc anh Xuân Hinh sẽ tham gia được nên chúng tôi không giới thiệu trong danh sách nghệ sĩ lần này. Tuy nhiên, anh Xuân Hinh là người yêu mến các vai diễn chèo, nếu anh tham gia, chúng tôi luôn chào đón', nữ NSND nói thêm.

Nghệ sĩ Xuân Hinh được mệnh danh là 'Vua hài đất Bắc'. Ảnh: Anh Tuấn.

NSƯT Xuân Hinh cũng vừa xác nhận về thông tin nộp đơn xin nghỉ hưu. Nam diễn viên cho biết ông đã cống hiến hơn 40 năm, giờ cần có thời gian để chăm lo cho gia đình cũng như dưỡng sức tuổi già.

Xuân Hinh sinh năm 1960, được mệnh danh là Vua hài đất Bắc. Năm 2016, nam danh hài tổ chức live show Kẻ chọc cười dân dã kỷ niệm 40 năm theo đuổi nghệ thuật.

Chia sẻ về đời sống gia đình, 'Vua hài đất Bắc' cho biết anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với vợ và hai con - một trai một gái. Nghệ sĩ tự nhận mình là người nể và sợ vợ nhưng không xấu hổ như các 'đấng mày râu' khác, thậm chí anh còn tự hào.

Trước tin đồn sở hữu nhiều đất mặt tiền, nam nghệ sĩ bảo anh có nhà ở quê các cụ để lại, sau mua thêm một ít đất xung quanh cho rộng rãi cửa nhà khi đất cát còn rẻ. Ngoài ra anh cũng chỉ có thêm một nơi ở Hà Nội.

'Bao nhiêu của nả, tôi cũng chia cho các con hết rồi. Tôi phải chia lúc đầu óc còn minh mẫn, chứ sau này lẫn, không khéo con ruột chẳng cho lại mang tặng cho người ngoài. Chia xong, giờ tôi là người trắng tay', Xuân Hinh cười sảng khoái.

Theo Khuê Tú / Zing

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất