Thơ tình: Nỗi nhớ mùa đông
Giấc ngủ chập chờn...trong mơ thầm nhắc / Mùa đông này nhân nỗi nhớ thương nhau

Hãy rộng lòng tha lỗi cho anh
Nếu đôi lúc giận hờn nhau vô cớ
Những bực dọc nén dồn vất vả
Làm em buồn mà anh có vui đâu!
Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
Những ngày bên em làm anh vui nhất
Cơm áo gạo tiền là nỗi lo thường nhật
Nhưng chẳng hề chi có phải không em?
Anh đã xa căn phòng nhỏ bao đêm
Mà lạnh trong anh lạnh hơn trời xứ bắc
Giấc ngủ chập chờn...trong mơ thầm nhắc
Mùa đông này nhân nỗi nhớ thương nhau.
Video được xem nhiều nhất
-
Chiêm ngưỡng 3 bảo vật quốc gia quý hiếm mang dấu ấn văn hóa Việt cổ
-
Giữ hồn di sản giữa nhịp sống hiện đại ở Phú Thọ
-
Nhà vườn, nhà rường Huế: Giữ hồn di sản giữa vòng xoáy đô thị hóa
-
Hà Nội tiếp nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Mở ra không gian phát triển văn hóa mới của Thủ đô
-
“Sắc Xẩm” – Khi di sản dân gian hòa nhịp cùng thời trang và hơi thở Gen Z
-
Tục ăn trứng gà luộc trong lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu