Thơ tình: Mãi nhớ về em
Em đi không về đời anh quạnh quẽ / Làm bạn cô đơn vui sống qua ngày.
Mãi nhớ về em
Em xa anh rồi buồn lắm em ơi!
Mây tím giăng giăng hoàng hôn đơn lẻ
Em đi không về đời anh quạnh quẽ
Làm bạn cô đơn vui sống qua ngày.

Em xa anh rồi nên em đâu hay
Anh vẫn còn thương nhớ em từng ngày
Một mình đi phố khoé mắt cay cay
Chợt thấy bóng ai cứ ngỡ là em.
Anh lại vậy rồi lại nghĩ đến em
Lại gửi vào thơ vạn niềm nhung nhớ
Từng câu từng chữ đều là than thở
Cho vơi nỗi buồn vời vợi nhớ em.
Em xa anh rồi anh lại ngồi đếm
Từng hạt mưa rơi tí tách bên thềm
Bao nhiêu hạt rơi bấy nhiêu nỗi niềm
Mà cả đời này anh không thể quên.
Video được xem nhiều nhất
-
Giữ hồn di sản giữa nhịp sống hiện đại ở Phú Thọ
-
Chiêm ngưỡng 3 bảo vật quốc gia quý hiếm mang dấu ấn văn hóa Việt cổ
-
Hà Nội tiếp nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Mở ra không gian phát triển văn hóa mới của Thủ đô
-
Nhà vườn, nhà rường Huế: Giữ hồn di sản giữa vòng xoáy đô thị hóa
-
“Sắc Xẩm” – Khi di sản dân gian hòa nhịp cùng thời trang và hơi thở Gen Z
-
Tục ăn trứng gà luộc trong lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu