Người dân Chơn Thành tràn ra đường đưa tiễn 6 nạn nhân vụ thảm sát
Rạng sáng nay (11/7), gia đình và người thân, bạn bè đã tổ chức lễ động quan cho 6 nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng tại Bình Phước. Người dân Chơn Thành đã tập trung rất đông để tiễn đưa các nạn nhân xấu số.
- Công bố hình ảnh hai nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước
- Vụ thảm sát ở Bình Phước: Điều tra viên "lật tung" từng dấu vết quanh nhà nạn nhân
- Chuyên gia tâm lý học tội phạm nói gì về vụ thảm sát tại Bình Phước?
- Công an xuống đường kêu gọi dân cung cấp thông tin vụ thảm sát ở Bình Phước
- Vụ thảm sát ở Bình Phước: "Cảm ơn bạn vì cây viết hôm ấy, hãy yên nghỉ nhé"



Đau đớn, tang thương, mất mát phủ kín trên gương mặt những người đưa tiễn. Giờ đây ai cũng phải nén lại nỗi đau để sống tiếp những ngày tháng của người ở lại


7h40, dòng người đi theo xe tang mỗi lúc một dài




Các tăng ni phật tử đến làm lễ cho các nạn nhân

Người thân quấn khăn tang mang theo di anh nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga



Quan tài bắt đầu được đưa ra cổng lớn biệt thự


Người dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước gần như đổ dồn về đám tang và theo sát xe chở linh cữu

Hơn 7h, chính thức đưa tang các nạn nhân. Quan tài các nạn nhân xấu số được đưa ra theo đường cổng chính của căn biệt thự. Xe tang di chuyển rất khó khăn vì rất đông người dân tràn xuống đường theo dõi đám tang.


Đến 6h55, người dân đổ về theo dõi và tham dự đám tang mỗi lúc một đông trước căn biệt thự định mệnh.


Nhiều người dân đã tự nguyện đem hoa lan đến để thành nhiều thùng ở đầu ngõ gia đình các nạn nhân để mỗi người đến viếng cầm lấy một nhành hoa đi theo lễ di quan.



Phía bên trong lễ tang không khí tang thương vẫn đang bao trùm. Một người thân của nạn nhân đã khóc ngất phải có người dìu đỡ vì quá đau buồn.




Rất đông người tới viếng và tiễn biệt các nạn nhân lần cuối.

6 nạn nhân bị sát hại gồm: ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, chủ nhà); bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ); 2 con của ông Mỹ - bà Nga: Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi), Lê Quốc Anh (15 tuổi); 2 người cháu: Dư Minh Vỹ (14 tuổi), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu gọi bà Nga bằng dì ruột).




Video được xem nhiều nhất
-
Giữ hồn di sản giữa nhịp sống hiện đại ở Phú Thọ
-
Chiêm ngưỡng 3 bảo vật quốc gia quý hiếm mang dấu ấn văn hóa Việt cổ
-
Hà Nội tiếp nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Mở ra không gian phát triển văn hóa mới của Thủ đô
-
Nhà vườn, nhà rường Huế: Giữ hồn di sản giữa vòng xoáy đô thị hóa
-
“Sắc Xẩm” – Khi di sản dân gian hòa nhịp cùng thời trang và hơi thở Gen Z
-
Tục ăn trứng gà luộc trong lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu