Một năm sau bi kịch, ‘nhà hát đẫm máu’ Pháp mở cửa trở lại

Zing - 14/11/2016, 18:20

Bataclan, nhà hát từng chứng kiến vụ thảm sát 90 nạn nhân vô tội, đã được mở cửa trở lại với màn trình diễn của huyền thoại nhạc rock Sting.

Ngay sau ngày tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố, Bataclan đã chính thức được mở cửa trở lại trong không khí nhuốm màu thương tiếc.

Màn trình diễn đầu tiên ở đây được Sting dành tặng những người đã bỏ mạng ngày 13/11/2015, cùng những huyền thoại âm nhạc vừa qua đời như David Bowie và Prince.

Mot nam sau bi kich, ‘nha hat dam mau’ Phap mo cua tro lai hinh anh 1

Đám đông xếp hàng bên ngoài cửa nhà hát Bataclan. 

“Chúng ta có hai việc quan trọng cần làm trong đêm nay”, Sting nói với khán giả bằng tiếng Pháp. “Trước tiên, để tưởng nhớ những người vừa qua đời trong cuộc tấn công năm ngoái, và tiếp theo, để tôn vinh cuộc sống và âm nhạc tại địa điểm lịch sử này”.

Ngay sau đó, ông kêu gọi mọi người dành một phút mặc niệm những người đã khuất. “Chúng ta sẽ không bao giờ quên họ”, Sting nói trước khi cất lời hát ca khúc Fragile – bản hit đình đám từ năm 1988.

Mot nam sau bi kich, ‘nha hat dam mau’ Phap mo cua tro lai hinh anh 2

Huyền thoại nhạc rock Sting trình diễn trong đêm đầu tiên Bataclan hoạt động trở lại. 

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất