Mở màn Monsoon 2015: Hay nhưng chưa đã

Zing - 09/10/2015, 10:55

Đêm Gala đầu tiên trong chuỗi 4 ngày của Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 mang lại được không khí cuồng nhiệt cho khán giả nhưng chưa thực sự bùng nổ.

Liên hoan âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2015 (Monsoon Music Festival) mở màn với đêm diễn đầu tiên tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, tối ngày 8/10. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đang được khán giả trẻ yêu thích.

Nhóm nghệ sĩ trẻ theo đuổi thể loại âm nhạc giao hưởng - Maius Philharmonic là những người chơi khúc dạo đầu của Monsoon. Những nhạc công 9X tự tin chơi nhạc giữa không gian ngoài trời và được khán giả nhiệt tình cổ vũ.

Rất đông khán giả trẻ có mặt tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội tham gia đêm diễn mở màn của Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015.

Ca/nhạc sĩ Tạ Quang Thắng tiếp tục chương trình. Anh thể hiện ca khúc Lá cờ từng được rất nhiều khán giả yêu thích. Giọng hát "đồng quê" của ca nhạc sĩ trẻ này chạm đến trái tim người nghe khiến nhiều người xúc động.

Tuy nhiên nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam không giữ được nhịp độ của đêm diễn. Chiếc nhiệt kế hạ dần khi Trung Quân Idol, Tiên Tiên, Kimmese, Phạm Anh Khoa... bắt đầu trình diễn. Những tiết mục này vẫn hay nhưng chưa đủ sức lôi cuốn khán giả. 

Trung Quân Idol lựa chọn ca khúc Trót yêu quá nhẹ nhàng cho một bữa tiệc âm nhạc giàu cảm xúc như Monsoon. Nữ ca sĩ Kimmese lại khá đuối trong phần trình diễn ca khúc Stronger. Trong khi đó, Phạm Anh Khoa chưa tạo được sức hút với phiên bản rock của ca khúc Sắc Màu.

Nữ ca sĩ Uyên Linh cũng chưa thực sự tạo nên được dấu ấn tại Monsoon 2015 với sáng tác mới của nhạc sĩ Mai Thang có tên Anh đừng xa.

Hai ca sĩ trẻ Hoàng Thùy Linh và Tóc Tiên là những người mang đến những tiết mục hay và ấn tượng nhất đêm qua. Trên sân khấu Hoàng Thùy Linh tỏa sáng với bản hit Rơi (nhạc sĩ: Hồ Hoài Anh) theo phong cách chillout lãng mạn và quyến rũ. 

Tóc Tiên khuấy động sân khấu với hit Ngày mai (Vũ điệu cồng chiêng).

Trong khi đó, Tóc Tiên khiến khán giả hòa vào sự sôi động của bản hit Ngày mai. Bản phối khác gần 80% so với phiên bản trước đó cho thấy sự chuyên nghiệp và đầu tư của Tóc Tiên khi tham dự lễ hội Monsoon lần này.

Điểm nhấn trong đêm mở màn Monsoon 2015 nằm ở những nghệ sĩ quốc tế. Lần đầu tiên đón "Gió Mùa" nhưng các nghệ sĩ đã "chơi" hết mình trên sân khấu và lôi cuốn khán giả. 

Thomas Oliver mang đến If I move to mars hay Zara Mcfarlane với Angie la la khiến khán giả vô cùng thích thú. Đặc biệt, nhóm nhạc Catfish mang đến sự bùng nổ với màn trình diễn sôi động và cuốn hút. Đúng như tựa đề ca khúc Make me crazy, sự cuồng nhiệt đến từ giọng hát của vocalist cho đến những người chơi nhạc. 

Nghệ sĩ quốc tế tạo dấu ấn trong đêm mở màn Gió mùa 2015.

Sau nhiều phần trình diễn không thực sự cuốn hút của các nghệ sĩ Việt, Catfish thực sự đã khiến khán giả hòa vào không khí âm nhạc đúng chất gió mùa.

Ngay sau đó, nhóm nhạc WhoMadeWho đến từ Đan Mạch cũng đã trình diễn các tác phẩm mới nhất của họ trên sân khấu. Họ đã mang được tinh thần của những tiết mục từ sân Festival Roskilde đến Lễ hội âm nhạc Gió mùa.

Một điểm nhấn khác trong đêm mở màn Gió mùa 2015 chính là màn trình diễn kéo dài hơn 30 phút của dj SlimV Cao Vịnh. Những tác phẩm mà SlimV chơi trong set diễn do chính anh sản xuất. Bên cạnh đó, sự kết hợp đầy thú vị và tinh tế cùng 2 nghệ sĩ violon và sáo khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Quán quân Giọng hát Việt 2015 Đức Phúc trình diễn cùng SlimV.

SlimV tiếp tục làm mới bài hát Chiếc khăn Piêu với chất nhạc điện tử sôi động. Trong khi đó, Đức Phúc - quán quân Giọng hát Việt 2015 bất ngờ xuất hiện và thể hiện ca khúc Try.

Đêm mở màn cho chuỗi 4 ngày của Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa hay nhưng chưa thực sự bùng nổ. Chương trình được biên tập chưa thực sự kỹ càng, khiến cho những tiết mục thiếu sự kết nối. Bên cạnh đó, khoảng thời gian giữa các set diễn quá lâu khiến cho khán giả giảm đi phần nào hưng phấn.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 9,10,11/10 tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất