Chim ưng khổng lồ quay lại cảm ơn ân nhân sau nhiều năm được cứu

Ngoisao.net - 14/06/2017, 08:34

Khi đã đủ lông đủ cánh bay đi, con chim ưng vẫn không quên ơn của người đàn ông đã cứu mạng mình lúc nhỏ.

 

Một người đàn ông ở Bắc Mỹ từng nuôi dưỡng một con chim ưng bị rơi khỏi tổ khi còn nhỏ. Sau khi được giải cứu, chú chim ưng đã có thể học cách bay và trở lại cuộc sống hoang dã.

Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây, con chim này đã quay về nhà của người đàn ông, hạ cánh xuống sân và cả hai ôm nhau bằng những cái ôm ấp áp. Mặc cho sự khác biệt, người đàn ông và con chim ưng cư xử với nhau như người thân trong nhà lâu ngày gặp lại.

Theo người dân địa phương, con chim ưng vẫn thỉnh thoảng quay trở lại nơi đây và ghé thăm ân nhân của mình.

chim-ung-khong-lo-quay-lai-cam-on-an-nhan-sau-nhieu-nam-duoc-cuu

Người đàn ông đặt tên cho con chim là Loco và vuốt ve, âu yếu như thú cưng.

Những người yêu động vật ở khắp nơi trên thế giới đã tỏ ra rất xúc động với câu chuyện trên. Nickname Patricia Brito viết: "Thật kỳ diệu. Loài vật còn biết cư xử tử tế bất kể kích thước não của chúng".

Emma Johsan bình luận: "Vẫn còn những người tốt tồn tại". Roxanne nói: "Điều này khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Thay vì bạo hành động vật thì người đàn ông kia quả thật có một trái tim và tâm hồn lương thiện".

Theo Tùng Anh / Ngoisao. net

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất