Andy Dương: "Tôi lên giường miễn phí, phước đức ăn sao cho hết"

Ngoisao.vn - 14/06/2015, 14:03

Andy Dương: "Tôi lên giường miễn phí, phước đức ăn sao cho hết"

Andy Dương là cái tên gần đây làm xôn xao cư dân mạng với những dự tính “khủng” trở lại nghệ thuật. Xuất thân từ một người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen, các trang báo mạng từ những ngày đầu, tuy nhiên, sau nhiều sự cố làm chàng hotboy “chán nản”, anh đã "từ bỏ cuộc chơi". Và thêm một lý do đặc biệt khác, Andy Dương muốn hoàn thành thật tốt tấm bằng quản trị kinh doanh, song song đó là phụ giúp gia đình kinh doanh quán ăn.

Sự trở lại lần này, Andy Dương đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí về những điều cạnh tranh khóc liệt trong nghề. Cùng đó, anh cũng chia sẻ khá nhiều về cuộc sống trong thời gian rời xa nghệ thuật, rời xa ánh đèn sân khấu.

Andy Dương trở lại 0

Andy Dương sẽ trở lại showbiz sau thời gian 'ở ẩn'

Chào Andy Dương, thời gian qua anh gần như im hơi lặng tiếng với nghệ thuật?

Chắc bởi vì tôi chán tính sân si trong showbiz Việt, cống hiến đâu không thấy, toàn mượn danh để làm những việc không hay. Tôi thấy, một số người bán rẻ nhân cách chỉ với vài đồng lẻ.

Anh có thể nói rõ hơn?

Mượn danh nghệ sĩ để câu kéo đại gia chẳng hạn, thế mà còn vênh đời ra vẻ hay. Tôi thì tôi thấy những thành phần đó, tránh cho xa để khỏi liên quan.

Vậy khoảng thời gian đó, anh làm gì?

Tôi vẫn cứ bình thường thôi, có bao giờ nghệ thuật là chén cơm của tôi đâu. Tôi có công việc khác ngoài lề để nuôi sống bản thân của mình mà.

Andy Dương trở lại 0

Andy Dương cho biết: 'Nghệ thuật có bao giờ là chén cơm của tôi đâu'

Cách chàng trai đẹp nói về bản thân tự hào, dễ dàng làm mọi người nghĩ đến việc anh ta “ăn may” của người khác?

Ý của bạn là làm trai bao cho các ông và bà đại gia già à, đó không phải là tính cách của tôi đâu. Tuổi trẻ sung sức, có bàn tay và khối óc, tại sao phải làm tầm gửi, lại còn yêu nhau trong lén lút, giấu diếm và chịu đựng những cái nhìn e dè từ xã hội. Nhìn tôi xem, có giống một người dẹp bỏ lòng tự trọng để đi làm những việc đó không.

Tôi theo học ngành quản trị kinh doanh và phụ giúp gia đình kinh doanh quán ăn, không quá giàu có nhưng rất thoải mái trong cuộc sống.

Một nguồn tin gần đây cho hay, anh sẽ trở lại “oanh tạc” showbiz Việt. Giữa muôn ngàn ngôi sao, anh nghĩ mình đủ sức làm điều đó?

Dĩ nhiên, Andy Dương có sự quyến rũ và thu hút nhất định để mọi người phải ấn tượng ngay khi trở lại.

Andy Dương trở lại 0

Andy Dương có sự quyến rũ và thu hút nhất định để mọi người phải ấn tượng
ngay khi trở lại

Chắc là vì vẻ ngoài đẹp trai, hơi phong lưu và thêm chút bất cần?

Có thể, mọi người hay nhận xét tôi cuốn hút, thậm chí nhiều người đối diện phải thổ lộ rằng: “nhìn anh em rạo rực”.

Tôi cũng không hiểu rạo rực ở đây mọi người ngầm hiểu theo ý gì, nhưng tôi nghĩ, đó là một lời khen có thành ý.

Vậy, đã bao giờ anh nhận được những lời mời thiếu thiện ý, thậm chí họ muốn anh “bán rẻ” danh dự?

Có, cứ vào tin nhắn trang cá nhân của tôi xem, mỗi ngày hẳn có 10 tin rủ rê “ong bay bướm lượn”. Nhưng có bao giờ tôi trả lời đâu, nhiều người nói tôi lên giường sẽ tặng quà, tặng tiền, tôi còn không thèm, huống gì lên giường miễn phí, phước đức ăn cả đời sao hết?

Andy Dương trở lại 0

Có nghĩa là…

Có nghĩa là nếu tôi lên giường với đám người khao khát, ham muốn kia, chẳng phải là sự từ thiện, bố thí sao? Sau khi ngủ với tôi, họ thậm chí trẻ khỏe, vui vẻ và sống thọ hơn.

Lại còn lên giường miễn phí, phúc đức chắc dành đến đời con, đời cháu ăn hoài ăn mãi không cạn. (Cười to).

Andy Dương nghĩ mình có gì khác ngoài sắc đẹp và sự thu hút?

Còn nhiều, kể làm sao hết, với tôi không muốn mang tiếng “mèo khen mèo dài đuôi” đâu.

Andy Dương trở lại 0

Sau khi ngủ với tôi, họ thậm chí trẻ khỏe, vui vẻ và sống thọ hơn

Đã chia sẻ chán tính sân si của showbiz nên bỏ nghề, và giờ Andy Dương trở lại vì điều gì?

Để thử thách khả năng của bản thân xem tôi có còn phù hợp với nghệ thuật không, nghệ thuật đâu nhất thiết cứ là phải ca hát, phải đóng phim, phải đi diễn trên sân khấu… Tôi yêu cái đẹp thì chỉ việc chụp những bộ ảnh đẹp, để tìm đến sự đồng cảm của mọi người. Ấy thế, cuộc sống đủ vui với tôi rồi.

Cám ơn Andy Dương về những chia sẻ thú vị hôm nay, chúc anh thành công.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất