Song Joong Ki bị fan vây kín, sánh đôi bên Song Hye Kyo tại sân bay
Trước sức hút của “Hậu duệ Mặt Trời”, rất đông người hâm mộ đã tới sân bay để tiễn cặp đôi “quân nhân – bác sỹ” Song Joong Ki cùng Song Hye Kyo sang nước bạn, thực hiện các hoạt động tuyên truyền phim.
- Siêu hot tại Trung Quốc, hình ảnh "Đại úy" Song Joong Ki bị in lên cả... tiền âm phủ
- Mỹ nam Hoa diện quân phục đẹp không kém Song Joong Ki
- Hết tin đồn với Song Joong Ki, Lâm Tâm Như lại bị "tra khảo" chuyện yêu đương với Ngôn Thừa Húc
- Song Hye Kyo khóc nức nở chia tay Song Joong Ki
- Đạo diễn "Hậu duệ mặt trời" chê Song Joong Ki nữ tính
Sáng ngày hôm nay (4/4), hai ngôi sao của hiện tượng truyền hình "Hậu Duệ Mặt Trời" Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để lên đường tới Hồng Kông, tham dự sự kiện quảng bá cho bộ phim tại nước bạn. Khá đông người hâm mộ đã tới để gặp mặt cũng như tiễn cặp diễn viên đình đám này lên đường.
Song Joong Ki xuất hiện bảnh bao tại sân bay, luôn thường trực nụ cười thân thiện với người hâm mộ. Theo một số thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, Song Hye Kyo lại di chuyển bằng cửa VIP, nên hầu như không có hình ảnh nào của "bác sỹ Kang" được fan ghi lại.
Những hình ảnh của Song Joong Ki tại sân bay Incheon:



Song Joong Ki đeo kính đen, diện áo da "cool ngầu". Nam diễn viên hoàn toàn thu hút sự chú ý của đám đông người hâm mộ cùng nhà báo có mặt tại sân bay

"Đại úy Yoo Shi Jin" cười "tươi rói"




Mặc dù bị khá đông người hâm mộ bám theo, anh chàng vẫn mỉm cười thân thiện

Hình ảnh hiếm hoi của Song Hye Kyo (đeo kính đen) tại sân bay
Nguồn: Twitter, Weibo
Video được xem nhiều nhất
-
Sắc đỏ trong trang phục của phụ nữ Dao Đỏ
-
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Gìn giữ hồn cốt di sản trong nhịp sống mới
-
Bản Cát Cát – Nơi văn hóa Mông níu chân du khách giữa Tây Bắc
-
Hơn 200 nghệ nhân hội tụ trong ngày hội cồng chiêng, múa xoang của người Xơ Đăng
-
Về làng Le vui Lễ Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm
-
Múa ngựa giấy – Nghi lễ thiêng gìn giữ hồn cốt người Nùng Dín
-
Độc đáo tục nhận con nuôi của người Sán Chỉ
-
Nghệ nhân 97 tuổi giữ hồn nghề vẽ sáp ong của người Mông