Sao Hoa ngữ quyền lực vươn lên từ quá khứ bần hàn đến ám ảnh
Đối với họ làm ruộng, chăn trâu, bốc vác ở công trường cho tới phục vụ quán ăn đều là những công việc quen thuộc như cơm bữa trong quá khứ.



Châu Nhuận Phát là "khách quen" của các bến tàu điện ngầm

Ông thường xuyên ăn vận giản dị trên phố mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ


Trương Bá Chi bên cạnh cha mình
Vì thân thế của cha mà không ít lần danh tiếng của Trương Bá Chi bị ảnh hưởng. Vào năm 2013, cô bị một băng đảng xã hội đen đe dọa và đòi nợ vì những ân oán năm xưa cha cô gây ra cũng như những khoản nợ cờ bạc khổng lồ của ông. Nhóm giang hồ này còn in áp phích cỡ lớn dán ở lối ra vào bến tàu điện ngầm Thiên Kiều (Hồng Kông) với hình của cha cô kèm dòng chữ: "Bố ruột của Bá Chi nợ 2 triệu HKD (5,7 tỉ đồng) chỉ vì cờ bạc" khiến cô vô cùng xấu hổ.

Áp phích đòi nợ nhóm xã hội đen dùng để up hiếp Trương Bá Chi
Năm Bá Chi lên 9 tuổi, cô và chị gái cùng hai em trai sống với cha sau khi cha mẹ cô ly hôn. Năm 13 tuổi, Trương Bá Chi tới Úc theo học tại trường nữ sinh Camberwell Girls Grammar School. Vì không có tiền ăn, không có tiền nộp học phí Trương Bá Chi phải vừa làm vừa học, quần quật từ sáng tới tối. Buổi sáng sớm cô tới phục vụ tại một quán ăn Malaysia, tối lại tới làm phục vụ tại quán rượu, sau này làm nhân viên tại quán karaoke, thậm chí cô cũng đã từng làm qua công việc thợ sửa nhà.

Trong thời gian làm thuê ở một quán ăn bình dân, anh phải sống trong nhà kho chật chội, tối tăm, ẩm thấp và nhiều ruồi muỗi. Không những thường xuyên bị thương trong lúc làm việc, Tiểu Xuân còn bị ông chú đánh đập và bắt nuốt sống ruồi khi phát hiện có ruồi trong đồ ăn của khách. Anh từng chia sẻ, những thứ đó chẳng là gì so với mùi vị bị đỉa cắn mà bụng đói réo rắt. Trong một cuộc phỏng vấn Trần Tiểu Xuân từng kể: "Khi đó nhà nghèo quá, thật sự cha mẹ tôi chẳng còn sức nuôi được đứa em trai nhỏ nhất của tôi, đành phải bán nó cho người ta với giá 3000 tệ".

Năm 16 tuổi, sau khi bỏ nhà đi nửa năm, Thư Kỳ trở về thấy cha mẹ vì mình mà bạc trắng tóc, từ đó hiểu chuyện, cô trở về bên cạnh cha mẹ, vừa kiếm tiền vừa học. Thời trung học, Thư Kỳ đã làm người mẫu bán thời gian để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Sau đó, cô gái xinh đẹp người Đài Loan bỏ học giữa chừng, sang Hong Kong tìm kiếm cơ hội thành danh.


Mã Thiên Vũ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó vùng Sơn Đông, Trung Quốc, từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha bỏ nhà ra đi vì nợ nần, em trai thì bị người ta bắt mất. Tuổi thơ của anh gắn liền với những công việc như làm ruộng, chăn bò, gánh nước và đào hố phân. Mẹ anh mất đột ngột vào Tết Trung Thu khi anh mới 5 tuổi. Chính cậu bé Mã Thiên Vũ đã phát hiện xác mẹ lạnh ngắt khi ngủ dậy. Kể từ đó Mã Thiên Vũ không bao giờ đón Lễ Trung thu nữa. Sau khi mẹ mất, người cha rượu chè của anh cũng bỏ nhà ra đi, anh và chị lớn lên dưới sự đùm bọc của ông nội. Thiên Vũ đã từng bỏ học cấp 2 vì nhà không có đủ 3 nhân dân tệ (khoảng 10.000 VNĐ) để đóng phụ phí cho trường.

Hình ảnh cậu bé Mã Thiên Vũ ngày còn nhỏ
Sau khi nổi tiếng, khi anh bị vướng vào scandal là "trai bao", ông nội của anh biết tin bệnh ngày càng trầm trọng và qua đời ngay sau đó, tới giờ Mã Thiên Vũ vẫn luôn tự trách mình vì sự ra đi của ông nội.
Video được xem nhiều nhất
-
Nghệ nhân Lang Biang – Đà Lạt gìn giữ hồn văn hóa Tây Nguyên
-
Cô dâu Dao Tiền mang của hồi môn đặc biệt trong ngày cưới
-
Đi chợ Phố Đoàn: Trải nghiệm sắc màu văn hóa của đồng bào Thái, Mường ở Pù Luông
-
Sắc đỏ trong trang phục của phụ nữ Dao Đỏ
-
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Gìn giữ hồn cốt di sản trong nhịp sống mới