"Quân vương bất diệt": Lee Min Ho "thính" nam cận vệ không trượt phát nào khiến hội chị em no say vì ăn "GATO"!

Tiin - 18/04/2020, 22:22

Phũ nữ Thủ tướng ra mặt nhưng lại yêu chiều gọi cận vệ là ‘Young của ta’, mối quan hệ thân tình này thật đáng suy ngẫm!

Ở tập đầu tiên của Quân vương bất diệt, dù những phân cảnh tình cảm của Lee Gon (Lee Min Ho) và Jung Tae Eul (Kim Go Eun) chưa có gì nhiều hơn một cái ôm đầy… ngơ ngác, thì khán giả đã no nê với loạt 'phản ứng hóa học' ngọt hơn đường giữa bộ đôi Hoàng đế - Cận vệ.

'Quân vương bất diệt': Lee Min Ho 'thính' nam cận vệ không trượt phát nào khiến hội chị em no say vì ăn 'GATO'! 0

Jo Young - Nam cận vệ 'được sủng thành kiêu'

Để nói về mối quan hệ giữa Lee Gon và Jo Young (Woo Do Hwan), cần phải lật lại mối quan hệ giữa Cựu hoàng và bố Jo Young. Cựu hoàng và bố Jo Young là bạn thân, nên cậu bé thường xuyên xuất hiện trong cung. Tuy nhiên Lee Gon chẳng hề để tâm tới 'đầu nấm' đáng yêu này, cho đến khi Cựu hoàng qua đời.

Lúc Lee Gon đang bận làm lễ khóc cha trước cung, Jo Young hồn nhiên chạy tới đưa bánh cho tiểu Hoàng đế. Thấy tiểu Hoàng đế khóc, Jo Young khóc theo, lại còn khóc to hơn khiến Lee Gon không thể nào không dỗ cậu bé và 'trao' cho cậu biệt danh Thiên hạ đệ nhất kiếm.

Có lẽ do không biết Lee Gon đang hành lễ nên Jo Young hồn nhiên mang bánh mời anh ăn

Có lẽ do không biết Lee Gon đang hành lễ nên Jo Young hồn nhiên mang bánh mời anh ăn

Jo Young không cầm được nước mắt khi thấy Lee Gon khóc

Jo Young không cầm được nước mắt khi thấy Lee Gon khóc

Gặp một cái 'loa' to hơn, Lee Gon ngay lập tức 'tắt đài'!

Gặp một cái 'loa' to hơn, Lee Gon ngay lập tức 'tắt đài'!

Từ khóc nhớ cha, Tiểu Hoàng đế phải đi dỗ cận vệ tương lai nín khóc

Từ khóc nhớ cha, Tiểu Hoàng đế phải đi dỗ cận vệ tương lai nín khóc

Từ đó về sau, Jo Young vừa là cận vệ, vừa là bạn thân của Lee Gon. Với lời thề bảo vệ và làm Hoàng đế hạnh phúc, Jo Young trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của Lee Gon. Cậu là người duy nhất nhìn thấy cảm xúc buồn đau, vui vẻ, thậm chí có phần 'trẻ trâu' của người đứng đầu nhà nước quân chủ lập hiến.

Tuy nhỏ hơn Lee Gon bốn tuổi, nhưng Jo Young thường nói trống không với Hoàng đế, còn bỏ đi khi Lee Gon bắt đầu có dấu hiệu… cãi cùn. Và chắc có lẽ, trên đời không có vị quân vương nào phải chạy theo cận vệ, bắt người ta nghe mình giảng giải mà không được.

Jo Young sống ngay thẳng, có sao nói vậy thôi Hoàng đế ạ!

Jo Young sống ngay thẳng, có sao nói vậy thôi Hoàng đế ạ!

Nhỏ hơn Lee Gon 4 tuổi, lại còn là bậc tôi tớ, nhưng Jo Young vẫn nói chuyện cộc lốc.

Nhỏ hơn Lee Gon 4 tuổi, lại còn là bậc tôi tớ, nhưng Jo Young vẫn nói chuyện cộc lốc.

Jo Young xuất hiện trong nhà tắm của Lee Gon tự nhiên như ở nhà mình

Jo Young xuất hiện trong nhà tắm của Lee Gon tự nhiên như ở nhà mình

Nội tâm cận vệ đang bỏ đi: 'Chán chả buồn nghe!'

Nội tâm cận vệ đang bỏ đi: 'Chán chả buồn nghe!'

Hoàng đế rủ nhậu? Kệ! Hoàng đế đuổi về? Kệ luôn!

Hoàng đế rủ nhậu? Kệ! Hoàng đế đuổi về? Kệ luôn!

Bị Lee Gon dọa khiến trách và xử trảm hàng ngày, Jo Young dần 'lờn thuốc', chấp luôn cả lời quân vương. Cậu thường xuyên 'phũ' Hoàng đế, cho Lee Gon ăn 'bơ' là chuyện thường tình ở huyện.

Vẫn là Jo Young, trong vai bảo mẫu nam của Hoàng đế

Dẫu chẳng bộ phận nào bổ nhiệm cho Jo Young chức danh sặc mùi… bỉm sữa này, và Thượng cung Noh - người chăm nom đời sống cho Hoàng đế vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, nhưng ai có mắt cũng thấy cậu cận vệ này không khác nào 'chị gà mái', lo lắng cho Lee Gon đủ đường, từ cái áo đôi giày cho tới chuyện vợ con, hương hỏa, tông miếu.

Mặc áo cho Hoàng đế nhưng 'sớ rớ' chạm vào người ngài sẽ bị Jo Young tóm tay như thế này

Mặc áo cho Hoàng đế nhưng 'sớ rớ' chạm vào người ngài sẽ bị Jo Young tóm tay như thế này

Jo Young không phải người duy nhất bảo vệ Lee Gon, nhưng là người che chở cho anh lúc nguy hiểm nhất.

Jo Young không phải người duy nhất bảo vệ Lee Gon, nhưng là người che chở cho anh lúc nguy hiểm nhất.

Chạy một quãng đường dài chỉ để đưa cho Lee Gon đôi giày, nhưng không may là... nhầm đôi!

Chạy một quãng đường dài chỉ để đưa cho Lee Gon đôi giày, nhưng không may là... nhầm đôi!

Jo Young nài nỉ Lee Gon mặc áo chống đạn, nhưng Hoàng đế thì 'ỷ lại' cận vệ của mình đến độ này đây!

Jo Young nài nỉ Lee Gon mặc áo chống đạn, nhưng Hoàng đế thì 'ỷ lại' cận vệ của mình đến độ này đây!

Là người thân cận nhất với Hoàng đế, lại chứng kiến cảnh neo đơn, không gia đình và cả những ám ảnh quá khứ của Lee Gon, Jo Young lo lắng cho anh còn hơn cả lo cho bản thân mình.

Hoàng đế và những pha thả thính đậm mùi 'gay' cấn

Chẳng những lèo nhèo chạy theo cận vệ bắt người ta nghe mình… mắng, Hoàng đế còn tỏ ra khó chịu, bắt phạt khi nghi ngờ Jo Young tiếp tay cho Thượng cung Noh đặt bùa cầu duyên trong cung.

Ngươi có giỏi thì tiếp tay cho Thượng cung Noh tiếp đi!

Ngươi có giỏi thì tiếp tay cho Thượng cung Noh tiếp đi!

Để dỗ dành vị cận vệ đang 'xù lông' vì anh 'trót' rượt theo tội phạm và từ chối mặc áo chống đạn, Lee Gon đột nhiên dí sát mặt vào Jo Young, làm 'bảo mẫu nam' ngượng ngùng trong thoáng chốc.

Hoàng đế chơi trò 'đánh úp' với cận vệ

Hoàng đế chơi trò 'đánh úp' với cận vệ

'Xin người đừng làm thế'

'Xin người đừng làm thế'

Người còn không ý thức được mình đang làm gì ư, quân vương?

Người còn không ý thức được mình đang làm gì ư, quân vương?

Và để bầu không khí thêm phần 'ngọt ngào', Lee Gon còn gọi cận vệ là Young của ta, không khác nào câu 'đánh dấu chủ quyền' thật lãng mạn.

Câu ngọt ngào dành riêng cho cận vệ Jo Young

Câu ngọt ngào dành riêng cho cận vệ Jo Young

Quân vương bất diệt xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa hai con người tại hai thế giới song song: Lee Gon - Hoàng đế tại Đế quốc Đại Hàn và Jung Tae Eul - Cảnh sát tại Đại Hàn Dân quốc. Hiện tại, phim lên sóng vào khung giờ tối thứ Sáu, Bảy trên đài SBS.

Theo Baodatviet.vn

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất