Nữ sinh chi hơn 220 triệu đồng mỗi năm để hóa búp bê
Nữ sinh Brazil chấp nhận chi tiền trong ba giờ/ngày để sống như búp bê suốt 2 năm qua.
Medora Ruiz (22 tuổi), đến từ Sao Paolo, Brazil, bị ám ảnh với trang phục, phụ kiện của con búp bê yêu thích thời thơ ấu cách đây 8 năm. Và trong hai năm qua, cô đã thay đổi hoàn toàn thói quen ăn mặc bình thường thành những bộ cánh cầu kì, tóc giả uốn lọn, đăng – ten… như búp bê thời Nữ hoàng Victoria (Anh).

“Tôi luôn thích búp bê. Chúng là đồ chơi yêu thích của tôi từ khi còn nhỏ. Và thậm chí lúc lớn lên, tôi vẫn mơ ước về những bộ quần áo tuyệt đẹp của chúng”, Medora cho biết.

Hiện tại, Medora có hơn 30 bộ cánh theo nhiều chủ đề như quý tộc Pháp thời vua Louis, quý tộc Anh thời Victoria hay thời Phục hưng…. Với mỗi bộ, cô mất khoảng 2 tuần để hoàn thành. Nữ sinh chia sẻ, mỗi năm tốn hết khoảng 10.000 USD cho vật liệu, phụ kiện và đi du lịch để mua các vật phẩm phục vụ sở thích khác thường của cô.

Mỗi ngày, cô dành ra ba tiếng để lựa chọn chủ đề trang phục, phối trang phục với phụ kiện, chọn phong cách trang điểm phù hợp và thêm một giờ nữa để diện chúng. Hoàn thành công tác chuẩn bị, Medora xuống phố đi dạo, tìm những địa điểm đẹp để chụp hình.

“Mọi người nhìn tôi và nói tôi giống búp bê sứ. Tôi trở nên nổi tiếng trong thành phố nhờ những bộ cánh mà tôi mặc. Trẻ em vui mừng khi thấy tôi, một số khác tỏ vẻ sợ hãi vì không biết tôi là người hay búp bê”, nữ sinh chia sẻ.

Medora thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Cô cho biết, mọi người đối xử với cô như công chúa, bằng thái độ mà cô chưa từng được đối xử trước đây. Medora tin, khi nhìn vào cô, nhiều người sẽ có thêm động lực để theo đuổi mơ ước.

Điều Medora lo sợ nhất là hàng ngày phải đấu tranh với suy nghĩ một ngày nào đó sẽ quay trở lại mặc những trang phục giống người khác ,

Video được xem nhiều nhất
-
Văn Miếu – Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO
-
Về Phong Mục thăm Đền Mẫu Thoải: Hành trình tìm về một không gian văn hóa tâm linh của người Việt
-
Ngày hội Sen Huế 2026: Đánh thức vẻ đẹp sen ngự giữa lòng Cố đô
-
Bí ẩn những ngôi chùa cổ giữa thương cảng Vân Đồn hơn 700 năm tuổi
-
Bí ẩn bàn tay người trên hình rồng điêu khắc của Bảo vật Quốc gia
-
Vàng son lưu dấu: Những chứng tích còn lại của một thời huy hoàng
-
Bí ẩn tấm gỗ khắc hình rồng mẹ và năm rồng con ở đền thờ Vua Đinh
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây