Những phát ngôn hài hước của con trai Xuân Bắc

Zing - 15/09/2015, 23:00

Cậu bé 5 tuổi được khán giả yêu quý bởi những có những câu nói rất vô tư, hồn nhiên khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?.

Trong tập 3 của Bố ơi, mình đi đâu thế, bé Bi và bố Xuân Bắc mới được gặp gỡ và làm quen cùng 3 cặp bố con còn lại. Sau khi các ông bố giới thiệu xong, tới phần các bạn nhỏ. Khi Suti, Chíp và Totti còn bối rối, chưa biết nói gì, Bi nhanh nhảu nói luôn: "Chỉ cần nói Suti thôi là cháu biết tên rồi".
Khi được bố Xuân Bắc gợi ý đặt tên cho con thú cưng là một chú lợn nhỏ, Bi không ngần ngại gọi nó là "Minh lợn" khiến cho doanh nhân Đỗ Minh không khỏi giật mình.
Khi lên nhà sàn và gặp phải một chú chó đứng chắn lối đi, các ban nhỏ gồm Suti, Totti và Chịp đều sợ hãi và bối rối vì không biết phải làm gì. Riêng Bi lại chọn cách trò chuyện với con vật 4 chân rất tình cảm: "Em chó ơi. Gọn ra cho anh lên nhé".
Khi được một người dân hỏi "Cháu mập kia tên gì", bé Bi nghe nhầm nên thẳng thắn góp ý: "Tốt nhất bác đừng gọi cháu là thằng".
Cũng giống như bố Xuân Bắc, Bi rất hay dùng tiếng Anh. Khán giả không ít lần bật cười trước việc cậu bé nói những câu tiếng An như: "Nâu ne vờ" (No never) hay "Oắt cho nêm" (What's your name).
Bé Bi tỏ ra là người phiên dịch tiếng Thái siêu hạng. Khi nghe các cô người Thái nói, con trai danh hài Xuân Bắc nhanh nhảu đáp: "Cô nói gì thì con không biết nhưng con có thể hiểu như vậy: Con gà mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm bị bay lên trời".
Ngoài những màn đối đáp lém lỉnh, Bi còn trổ tài "sáng tác". Khi làm nhiệm vụ sơn nhà ở Mộc Châu, Xuân Bắc nhớ tới bài Mưa bóng mây nên dạy con trai hát: "Có cơn mưa nào lạ thế, thoáng mưa rồi tạnh ngay, em về nhà hỏi mẹ, mẹ bảo mưa bóng mây". Tuy vậy, Bi không hát theo  mà tự viết lời mới cho ca khúc trên: "Có cơn mưa nào lạ thế, vừa thức rồi ngủ ngay, em về nhà hỏi mẹ, mẹ bảo... bình thường".
Trong thử thách với máy nói dối, khi được đạo diễn Nguyên Quang Dũng hỏi có khi nào tè bậy ra bể bơi, bé Bi khẳng định là "chưa". Tuy nhiên, khi bị phát hiện không nói đúng sự thật, Bi đành thú nhận: "Khi nào buồn quá thì con chỉ són ra một ít thôi ạ".
Bé Bi là người rất tình cảm. Khi được bố Xuân Bắc hỏi: "Con yêu bố bằng bao nhiêu", Bi ngay lập tức trả lời: "Bằng một nghìn vạn vạn vạn vạn"

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất