Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực ''Bố ơi! Mình đi đâu thế?''

Go News - 01/06/2015, 20:14

Trong suốt 31 tập của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", giữa Bờm, Tê Giác, Bo và Suti không ít lần xảy ra cuộc chiến giành nhà bất phân thắng bại.

Bố ơi! Mình đi đâu thế? đã kết thúc ở tập 31, nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối vì phải chia tay bốn cặp bố con đáng yêu của chương trình, đặc biệt là bốn nhóc tì vẫn được mọi người gọi là "bộ tứ quyền lực": Bờm, Tê Giác, Bo và Suti. Trong suốt quãng thời gian đồng hành bên nhau, giữa bốn bạn nhỏ đã không ít lần xảy ra "chiến tranh", trong đó gay cấn nhất có lẽ là cuộc chiến giành nhà. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc hài hước và đáng yêu của các bé nhé.

Bờm nằng nặc đòi ở nhà Bò vì có... phân bò

Vốn là anh chàng hài hước nhất chương trình, Bờm đã tỏ rõ thế mạnh của mình ngay từ tập đầu tiên của Bố ơi! Mình đi đâu thế?. Trong tập này, bốn cặp bố con được đưa đến huyện Hóc Môn, ngoại thành TP.HCM. Ban tổ chức cho các bố con đi tham quan bốn căn nhà gồm: nhà Hoa, nhà Bò, nhà Heo và nhà Gỗ. Mỗi căn nhà có đặc điểm riêng: nhà Gỗ cũ kỹ nhưng ngăn nắp, nhà Bò (tức nhà hoang) không có nhà vệ sinh, nhà Heo có "mùi thơm quyến rũ" từ những chú Heo, nhà Hoa tiện nghi và sạch sẽ.

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Sau khi đến căn nhà đầu tiên là nhà Bò, Bờm đã chọn ngay với lí do: "Con thích ở nhà này, vì có phân bò", làm mọi người cười ầm lên. Đến căn nhà thứ hai: nhà Heo, cu cậu định chọn, nhưng sau lại đổi quyết định, quay lại nhà Bò. Khi bộ tứ tiến đến nhà Hoa, thì Bờm lại đổi quyết định lần ba, nhưng lúc này đã xuất hiện hai đối thủ là Suti và Tê Giác. Thấy vậy Tê Giác đề nghị chơi oẳn tù tì để tìm chủ nhân. Tuy nhiên, ban tổ chức chương trình lại yêu cầu bốc thăm. Chỉ có ba nhân vật là tỏ ra phấn khích vì đúng ý, còn Suti đã khóc òa lên khi bắt phải nhà Bò. Còn lại, bố con Phan Anh ở nhà Gỗ, bố con Hoàng Bách ở nhà Heo và bố con Trần Lập ở nhà Hoa.

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Tê Giác tức tối phải ở nhà Bắp cải

Trong tập 4, điểm dừng chân tiếp theo của bốn cặp bố con là thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, ngay dưới chân núi Lang Biang. Sau khi nộp toàn bộ đồ chơi và thiết bị công nghệ cho ban tổ chức, bốn cặp bố con được đưa đi tham quan những ngôi nhà mình sẽ ở.

Ngay khi đến căn nhà đầu tiên, nhà Hoa Hồng, Bờm đã nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, nhưng xuất hiện thêm hai đối thủ nữa vào cuộc là Suti và Bo. Nếu trong lần chọn nhà đầu tiên ở tập 1, Bo khá hiền lành, thì lần này cô gái nhỏ đã mạnh dạn lên tiếng.

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Sang căn nhà thứ hai – nhà Dâu tây, Bờm ta lại thay đổi quyết định, chọn căn này. Đến nhà thứ 3 – nhà Bắp cải, Bờm tỏ vẻ không thèm. Nhưng sang nhà thứ tư – nhà Chuông gió, khi chú Phan Anh hỏi: "Ai thích nhà này?", thì Bờm là một trong hai người giơ tay cùng với chị Bo.

Khi bốc thăm, thần may mắn lại mỉm cười với Trần Bờm khi lần thứ hai cậu được ở nhà Hoa. Còn người tức tối nhất trong lần chọn nhà này chính là Tê Giác. Cảm thấy không "tâm phục khẩu phục" khi phải ở nhà Bắp cải, cậu bé vứt lá thăm xuống đất, giậm chân gào lên: "Không, không". Cuối cùng bố con Phan Anh phải đổi nhà cho Bờm, "sự vụ" mới tạm yên ắng.

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Bác Trần Lực ra tay dẹp yên vụ lùm xùm "địa ốc"

Đến tập 8 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, bốn cặp bố con được đưa đến cù lao Ông Hổ, thành phố Long Xuyên. Đặc trưng của vùng sông nước miền Tây chính là nhà thuyền, và đương nhiên họ được giao cho bốn con thuyền để làm nhà. Trần Bờm tỏ ra cực kỳ phấn khích khi lần đầu có được trải nghiệm này. Tê Giác đòi nhà số 1, còn Bờm đòi nhà số 2.

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Tuy nhiên, người thắc mắc về nhà trong tập này lại là Suti. Cô bé bắt bác Lực dẫn đi xem từng con thuyền một. Mặc dù bác Lực đã hết lời giải thích rằng tất cả mọi "căn nhà" của các bố con đều giống nhau, nhưng Suti vẫn cố tìm ra sự khác biệt của từng căn.

Đối với cô bé, dường như căn nhà số 1 mới là nhà tốt nhất. Chị Bo giải thích, chắc Suti thích nhà số 1 vì có đệm hoa hồng. Còn Suti thì cho rằng nhà này có giường to hơn. Khi chị Bo xin chọn nhà số 4, thì Suti kiên quyết giành nhà này. Cuối cùng chị Bo phải nhường em. Thế là bác Lực đã ra tay giải quyết thành công vụ lùm xùm địa ốc của Suti.

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Tê Giác lãng mạn đòi ở nhà nhìn ra biển

Trong tập 12, bốn cặp bố con được trải nghiệm cuộc sống tại làng chài Bích Đầm, Khánh Hòa. Họ chọn trong bốn nhà: nhà Xanh, nhà Hồng, nhà Liếp và nhà Chuối.

Vừa mới khởi đầu, cuộc chiến tranh đã nổ ra quyết liệt giữa Bờm và Tê Giác để chọn nhà Xanh, dù người chọn đầu tiên là chị Bo. Cuối cùng ban tổ chức làm một cuộc đua: ai nhanh chân nhất sẽ giành được ngôi nhà mình thích. Hai đối thủ Bờm, Tê Giác đua "chối chết" và lại chạm mặt tại nhà Xanh. Nhưng họ không ngờ, người bước ra từ cửa nhà lại là Bo.

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Sau nhiều quyết định đắn đo, thay đổi ý kiến liên tục, cuối cùng cậu bé mới đồng ý ở nhà Hồng, với lý do, nhà này có thể nhìn ra biển. Khác với lần trước, Tê Giác đồng ý ở nhà đơn sơ nhất: nhà Liếp. Trước đó, chú bé cũng đã cự cãi với chú Phan Anh, vì tưởng chú sang giành nhà của mình. Còn lại cặp cuối cùng là bố con Suti, tưởng họ chậm chân thì sẽ ở nhà Liếp, nhưng cuối cùng cả hai đã về nhà Chuối.

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Bo xứng đáng là chị cả, nhường nhịn các em

Rời Doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Bình Thuận, trong tập 21, bốn cặp bố con của chương trình tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Lần này họ tới thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Bình Thuận, một khu vực có rất nhiều cồn cát. Nhiệm vụ của bốn cặp bố con lần này là giúp nông dân chăm sóc gia súc.

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Cũng giống như những lần trước, một cuộc chiến giành nhà diễn ra giữa "bộ tứ quyền lực nhí" và người bướng bỉnh nhất vẫn là Trần Bờm. Anh chàng nhất định không nhường nhà số 2 cho Suti dù cho bố thuyết phục mãi. Sau đó, Bờm chuyển sự chú ý sang nhà khác. Khi mọi việc tưởng chừng bắt đầu êm xuôi thì anh chàng lại thay đổi ý định.

Sau một hồi bàn bạc của các ông bố và cả sự thuyết phục, cuối cùng, ai cũng về nhà nấy. Có lẽ sự thay đổi nhiều nhất phải kể đến Phan Bo. Từ một cô bé rụt rè, nhút nhát, Bo đã trở thành một người chị vô cùng có trách nhiệm và biết nhường nhịn các em. Trong tập 21, khi để cho các bé chọn nhà để ở, Bo đã ra dáng đàn chị hơn, không tranh giành mà nhường nhịn cho Suti, Tê Giác và Bờm.

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Nhìn lại cuộc chiến giành nhà của bộ tứ quyền lực Bố ơi Mình đi đâu thế

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất