Một vật chứng quan trọng vụ Tangmo Chiếc Lá Cuốn Bay biến mất
Hiện tại, các tình nguyện viên thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm vật chứng này.
Tối 2/3, nhân vật cuối cùng Robert Paiboon Treekanchananan đã có mặt cùng cảnh sát để dựng lại hiện trường vụ tử nạn của Tangmo Pattaratida.

Được biết, vào thời điểm Tangmo bị rơi xuống sông, Robert là 1 trong 5 người có mặt trên thuyền, đồng thời cũng chính là người cầm lái con tàu. Những ngày qua, anh gần như không xuất hiện trước truyền thông do bệnh huyết áp cao.
Bên cạnh việc mô phỏng lại hiện trường, Robert cũng cung cấp lời khai cho cảnh sát.
Theo kỹ thuật viên xưởng đóng tàu phát hiện, chân vịt của chiếc thuyền mà Tangmo gặp nạn đã biến mất.
Đây được cho là một trong các vật chứng của vụ án, bởi trên người Tangmo có một vết thương, nghi ngờ là do chân vịt của chiếc thuyền gây ra.

Theo như thông báo, chân vịt của chiếc thuyền này đã rơi xuống sông trong đêm dựng hiện trường ngày 1/2. Tuy nhiên thay vì tìm kiếm, phía cảnh sát hiện vẫn chưa có động thái để trục vớt chiếc chân vịt.
Hiện tại, một người lặn tình nguyện viên đã ra thông báo anh sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm chân vịt trên. Anh là một huấn luyện viên lặn và một tình nguyện viên cứu hộ, người đã có nhiều kinh nghiệm.

Người này khẳng định mất chân vịt là chuyện không hề bình thường, đồng thời chân vịt không dễ dàng bị bung ra như vậy.
Anh Anh
Theo Vietnamnet
Video được xem nhiều nhất
-
Nghệ nhân Lang Biang – Đà Lạt gìn giữ hồn văn hóa Tây Nguyên
-
Cô dâu Dao Tiền mang của hồi môn đặc biệt trong ngày cưới
-
Đi chợ Phố Đoàn: Trải nghiệm sắc màu văn hóa của đồng bào Thái, Mường ở Pù Luông
-
Sắc đỏ trong trang phục của phụ nữ Dao Đỏ
-
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Gìn giữ hồn cốt di sản trong nhịp sống mới
-
Bản Cát Cát – Nơi văn hóa Mông níu chân du khách giữa Tây Bắc
-
Hơn 200 nghệ nhân hội tụ trong ngày hội cồng chiêng, múa xoang của người Xơ Đăng
