Mẹ đơn thân 8x và loạt hình xăm khủng trên người
Huỳnh Mỹ Ngân (sinh năm 1989, quê Mỹ Tho, Tiền Giang) là một trong những cô gái đam mê nghệ thuật xăm hình và hiện đang sở hữu nhiều hình xăm lớn nhỏ trên người.
- Chỉ có ở Trung Quốc: Không khí sạch kèm hương hoa đào được bán trong túi bóng với giá... 100 nghìn
- Bán hàng thời facebook: "Câu thượng đế" dễ như câu cá
- An Nguy thoải mái sánh đôi bên "bạn gái tin đồn"
- Chàng trai khuyết tật du lịch thế giới nhờ… lưng bạn bè
- Nhà văn Hamlet Trương tiết lộ "12 cách yêu" cho các cung hoàng đạo

Tình cờ biết đến môn nghệ thuật này từ những năm cấp 2. Năm 18 tuổi, Ngân có hình xăm đầu tiên

'Ở quê, mọi người vẫn còn thành kiến với thợ xăm và người đi xăm, nên thấy mình xăm hình, người ta dèm pha nhiều lắm. Bố mẹ ban đầu cũng phản đối nhưng rồi cũng dần đồng cảm' - Ngân chia sẻ.

Có được hình xăm đầu tiên, Ngân yêu thích và muốn xăm thêm nhiều hình nữa. Cứ như thế, đến thời điểm hiện tại, Ngân đã có khoảng 15 hình xăm trong đó có nhiều hình xăm lớn ở tay và chân.

Ngân lập gia đình nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Cô và chồng ly hôn hơn 1 năm nay.

Hiện tại, Ngân vẫn tiếp tục duy trì đam mê xăm hình và dự định sẽ xăm nhiều hình xăm mới nếu tìm được họa tiết phù hợp.

Với Ngân, mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng của nó.

Những hình xăm lồ lộ khiến cô gái 8x trở thành tâm điểm chú ý mỗi lần xuất hiện.







Video được xem nhiều nhất
-
Đình Mỹ Hòa – Dấu ấn văn hóa làng xã Nam Bộ giữa lòng TP.HCM
-
Dinh thự họ Vương – Huyền thoại giữa cao nguyên đá
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Yên Tử phát huy giá trị Di sản thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây
-
Cây sanh di sản nghìn năm tuổi và tuyệt tác "mâm xôi con gà" giữa núi rừng xứ Nghệ
-
Đền Kim Liên – Dấu ấn văn hóa và lịch sử của Thăng Long xưa