Lệ Quyên: "Nhan sắc tôi phù hợp các cuộc thi quốc tế"

Zing - 18/11/2015, 09:04

Á khôi Áo dài 2014 cho rằng, gò má cao, gương mặt góc cạnh là thế mạnh khi cô bước ra đấu trường nhan sắc thế giới.

Không bận tâm những lời chê bai

- Đâu là nguyên nhân khiến chị thất bại ở cuộc thi Miss Grand International mới đây?

- Tôi nhận được nhiều lời khen về phong thái trình diễn trong đêm chung kết, nhưng các cuộc thi có tiêu chí khác nhau, Miss Grand International không chú trọng phong cách trình diễn.

Tôi tự tin với khả năng tiếng Anh, nhưng có lẽ khả năng giao tiếp của mình vẫn chưa đủ để hòa nhập với mọi người. Ngoài ra, may mắn cũng là một phần không thể thiếu của các cuộc thi nhan sắc

- Khi đoạt danh hiệu Á khôi Áo dài, nhiều người nhận xét vẻ đẹp của chị không phù hợp với các cuộc thi nhan sắc, chị nghĩ sao?

- Tôi theo dõi các cuộc thi quốc tế hơn hai năm nay, tôi nhận thấy, các hoa hậu được chọn đều có vẻ đẹp sắc sảo. Gương mặt góc cạnh là một lợi thế. Về ngoại hình của mình, tôi tự tin có thể sánh ngang với các nước cùng tham dự.

Cuộc thi Hoa khôi Áo dài chọn ra các ứng cử viên tham gia trường đấu nhan sắc quốc tế. Tiêu chí cuộc thi là tìm ra người sở hữu vẻ đẹp hiện đại, cá tính. Tôi nghĩ rằng, vẻ đẹp của mình rất phù hợp với những gì cuộc thi đặt ra.

Cho đến thời điểm hiện tại, tinh thần của tôi không còn bị ảnh hưởng bởi những nhận xét chê bai từ khán giả. Tôi quá bận rộn với lịch luyện tập nên hầu như không còn thời gian bận tâm. Tôi muốn tinh thần mình thật vững vàng để đến với cuộc thi trước mắt - Hoa hậu Siêu quốc gia.

Lệ Quyên trong trang phục áo tắm ở đêm chung kết Miss Grand International. Ảnh: Missosology.

- Hoa hậu Siêu quốc gia có những tiêu chí cao hơn Miss Grand International, chị đã chuẩn bị những gì?

- Sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài, tôi có quãng thời gian dài để chuẩn bị cho các cuộc thi quốc tế. Tôi đã trải qua thời gian rèn luyện kỹ năng tạo dáng trước ống kính, trình diễn trên sân khấu, giao tiếp với bạn bè thế giới, tiếng Anh, thể dục... Hiện tôi cùng các nhà thiết kế lên ý tưởng trang phục. Những gì tôi học được ở đấu trường Miss Grand International sẽ được áp dụng tại Hoa hậu Siêu quốc gia. Với tôi, đó là những trải nghiệm quý giá, giúp tôi có thêm kinh nghiệm để tỏa sáng và nổi bật.

Mỗi cuộc thi có những tiêu chí chấm giải khác nhau. Ngoài các yếu tố trang phục, giao tiếp, trình diễn thì phong thái của người đẹp cũng không kém phần quan trọng. Vì thế, tôi cố gắng giữ tinh thần tốt để luôn rạng rỡ, tươi tắn ở tất cả vòng thi. Ngoài ra, sự cởi mở, thân thiện của thí sinh khi tham gia các hoạt động bên lề cũng ảnh hưởng đến quyết định của ban giám khảo.

Tôi đẹp hơn mỗi ngày

- Lệ Quyên của một năm trước nhút nhát và rụt rè, thậm chí nhiều người cho rằng chị không có khả năng trở thành đại diện nhan sắc Việt. Chị cải thiện các yếu điểm này thế nào?

- Tôi trưởng thành từ cuộc thi Hoa khôi Áo dài. Tôi được giám khảo chọn lựa và tôi tin mình xứng đáng. Mỗi ngày, tôi đều nhắc nhở bản thân cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi dậy sớm mỗi ngày để tập thể dục, trang điểm thế nào để gương mặt bật sáng, học cách biết phát huy thế mạnh, quan trọng nhất vẫn là sự tự tin. Tôi tin ở hướng đi của mình và mong muốn được chinh phục những mục tiêu mình đặt ra.

Tôi cho rằng, sự cởi mở và thân thiện sẽ luôn giúp bạn trở nên đẹp hơn trong mắt người đối diện. Sau một thời gian, tôi thấy mình thay đổi. Trước mắt, tôi thấy mình đẹp hơn rất nhiều.

Đại diện nhan sắc Việt tự hào khi sở hữu gò má cao, gương mặt góc cạnh. Người đẹp khẳng định chưa từng đụng dao kéo. Ảnh: Nhân Phạm.

- Sự thay đổi về ngoại hình kéo theo những tin đồn về phẫu thuật thẩm mỹ. Chị đối diện thế nào?

- Khi tham gia Hoa khôi Áo dài, tôi đã bị dính tin đồn dao kéo. Nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy các nét trên gương mặt tôi không thay đổi nhiều. Có thay đổi chỉ là thần thái tôi tự tin hơn, tôi biết cách ăn mặc để trông quyến rũ, thu hút hơn. Cách trang điểm cũng là một trong những lý do khiến gương mặt tôi sắc sảo và nữ tính.

- Theo quan niệm truyền thống, phụ nữ có gò má cao là có tướng sát chồng, chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Xã hội ngày càng thay đổi, suy nghĩ của con người cũng vậy. Người ta nói gò má cao là số sát chồng nhưng tôi có nhiều bạn bè có gò má cao nhưng cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc. Gò má cao không ảnh hưởng đến tương lai, quan trọng vẫn là cách sống, đối nhân xử thế.

Trước đây, những ngày đầu đặt chân đến Sài Gòn, nhiều người nhận xét tôi tôi giống người chuyển giới. Từ mắt, mũi, gò má đều rất góc cạnh và thô cứng. Ban đầu tôi khá buồn khi nghe những nhận xét này, nhưng sau này, tôi thấy sự trêu đùa đó là điều thú vị. Tôi không buồn vì những nhận xét chê bai nhan sắc mình nữa.

- Nhiều cô gái đến showbiz với mong muốn tìm được đại gia chồng lưng, chị thì sao?

- Mỗi người có quyền chọn cho mình một cuộc sống khác nhau. Có người an phận, có người muốn vươn đến những mục tiêu do mình đặt ra. Tôi đang nỗ lực để đạt được những gì mà mình mơ ước.

Tôi không tìm người thay đổi cuộc sống, chính bản thân phải nỗ lực để tạo nên kỳ tích, nâng cao cuộc sống chính mình. Hành trình tôi đang đi là cơ hội, bàn đạp để tôi thực hiện ước mơ.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất