Lan Ngọc: "Tôi chân ngắn nên đi chậm hơn mọi người"
Nữ diễn viên cũng chia sẻ về việc trong 5 năm giành 2 giải Cánh diều vàng quan trọng nhất.
Sau khi giành giải thưởng Cánh diều vàng cho vai Nương trong bộ phim đình đám Cánh đồng bất tận năm 2011, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục gặt hái được rất nhiều thành công khi bén duyên với giải thưởng này lần thứ 2 với vai Út Thơm trong bộ phim Trúng số.
"Ngọc nữ" màn ảnh Việt cũng đã có những chia sẻ về giải thưởng cô nhận được cùng các kế hoạch trong thời gian tới.

Lan Ngọc vô cùng tự tin và cảm thấy giải thưởng này đến với cô một cách hoàn toàn xứng đáng sau những nỗ lực cô đã bỏ ra. Theo nữ diễn viên chia sẻ, một vai diễn muốn thành công trước tiên phải chinh phục được sự cảm thông của khán giả sau đó mới đến yếu tố nỗ lực và khả năng diễn xuất. Chính những điều đó đã giúp cô giành được giải thưởng này.

Sau thành công lớn của vai Nương trong Cánh đồng bất tận, có vẻ như Lan Ngọc bước hơi chậm trên con đường sự nghiệp, Lan Ngọc chia sẻ rằng cô cũng rất muốn tìm cho mình những bộ phim cùng những vai diễn thực sự tốt để tiếp tục con đường đến với điện ảnh, cũng bởi lý do người đẹp không có nỗi lo cơm áo gạo tiền nên dường như cô cũng thoải mái trong chuyện này.

Quyên Bi
Video được xem nhiều nhất
-
Vì sao người Tày không bao giờ để bếp lửa tắt?
-
Nhà Gươl – Biểu tượng văn hóa và linh hồn của người Cơ Tu
-
Nét đẹp trong trang phục truyền thống của dân tộc Brâu
-
Nét đẹp văn hóa người Si La: Kho báu bản sắc nơi miền biên viễn Tây Bắc
-
Mũ Then cổ – Biểu tượng văn hóa đặc sắc trong nghi lễ của người Tày, Nùng
-
Chiếc khăn trắng của phụ nữ Mường: Dấu ấn bản sắc được trao truyền qua nhiều thế hệ
-
Nghệ nhân Lang Biang – Đà Lạt gìn giữ hồn văn hóa Tây Nguyên