Kyo York ra MV tri ân thầy cô, Phạm Hồng Phước tiếp tục thất tình
Liên khúc Những Điều Chưa Biết và Cám Ơn Người Đã Rời Xa Tôi của Kyo York và Phạm Hồng Phước là hai trong những sản phẩm âm nhạc mới nhất trong tuần.

"Ý tưởng MV có hình ảnh chiếc áo dài trắng tinh khôi vì Kyo muốn đề cao tà áo mà khiến nhiều bạn bè quốc tế ngẩn ngơ bởi nét đẹp và sự tinh tế của của nó. Chiếc áo dài trắng trong trường học Việt Nam là một hình ảnh vô cùng giá trị so với đồng phục của thế giới. Chiếc áo dài trắng là niềm tự của môi trường giáo dục Việt Nam", anh chia sẻ.


Nam ca sĩ người Mỹ bằng chất giọng sâu lắng đã hòa nhịp đầy cảm xúc cùng với hai giọng hát trưởng thành từ cuộc thi Gương Mặt Thân Quen Nhí mùa đầu tiên - Ju Uyên Nhi và Bảo Nghi đã mang đến một MV liên khúc về Thầy cô bạn bè vừa xúc động vừa vui tươi, gợi người xem dễ nhớ về một thời áo trắng đầy kỷ niệm.
Ju Uyên Nhi dù chỉ mới học lớp 3 nhưng cô bé Việt Hàn cũng có những chia sẻ sâu sắc: “Khi cất lên những giai điệu của bài hát Những điều thầy chưa kể, ngoài việc nhớ về những thầy cô của con, con còn nhớ về khoảng thời gian gắn bó cùng chú Kyo York, con luôn được chú Kyo dạy dỗ và thương yêu như một người thầy của mình đã giúp cho con có nhiều kinh nghiệm trong ca hát và biểu diễn.”


Bảo Nghi năm nay chỉ mới vào đầu cấp 2, nhưng trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, cô bé thùy mị và đằm tính trông như một “nữ sinh” dịu dàng trong MV, em hồn nhiên chia sẻ: “Con không tự tin trước khi mặc áo dài, nhưng khi khoác chiếc áo dài vào và quay những khung hình đầu tiên con cảm thấy mình tự tin hẳn lên. Tự nhiên con mong nhanh nhanh lên cấp 3 để được mặc áo dài đến lớp như các chị lớp trên.”
Đây là lần thứ hai, cả 3 chú cháu kết hợp thực hiện sản phẩm cùng nhau sau các hoạt động biểu diễn thiện nguyện mùa trung thu vừa qua tại các trung tâm nhà mở có nuôi dạy trẻ em mồ côi.
Phạm Hồng Phước “mặc áo mới” cho hit cũ
Sau khi ca khúc Cảm ơn người đã rời xa tôi phiên bản song ca ra mắt, Phạm Hồng Phước đã có bước trở lại ngoạn mục. Bài hát Cảm ơn người đã rời xa tôi nhanh chóng được vào top 3 ca khúc được yêu thích của nhiều bảng xếp hạng nghe nhạc online. Không lâu sau đó, giọng hát Khi người lớn cô đơn tiếp tục thử thách bản thân với dòng nhạc sôi động qua ca khúc cho chính mình sang tác Love me like your facebook cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Phạm Hồng Phước chia sẻ: “Tôi từng rất chán nản muốn bỏ nghề ca sĩ để tập trung kinh doanh quán chay vì nghĩ rằng mình không còn duyên với nghề này nữa. Mặc dù vẫn sáng tác và thu âm ca khúc mới nhưng tôi gần như bị đóng băng không muốn cho ra mắt vì sợ mọi người sẽ không còn yêu mến mình nữa.
Tôi mở quán cơm chay bình dân cũng là nhằm mục đích tìm cách trang trải cuộc sống của mình. May mắn cho tôi khi ca khúc Cảm ơn người đã rời xa tôi ra đời, tôi nhận được nhiều lời mời đi diễn trở lại, từ show sự kiện đến show sinh viên. Điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc vì Tổ nghề vẫn còn phù hộ mình. Chính vì vậy tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn”.


Mới đây, Phạm Hồng Phước quyết định thực hiện phiên bản Cảm ơn người đã rời xa tôi phiên bản solo với phần lời mới. Đây cũng sẽ là ca khúc nằm trong album online Phước sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, Phạm Hồng Phước cũng đang cùng lúc thực hiện dự án âm nhạc mới rất thú vị cùng với giọng ca thiên thần Thuỳ Chi, sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.
Phạm Hồng Phước cho biết thêm: “Chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sức như khoảng thời gian này khi liên tục làm việc và cho ra các sản phẩm mới. Tôi hy vọng nỗ lực của mình sẽ được ghi nhận sau khoảng thời gian dài im ắng”.
Video được xem nhiều nhất
-
Âm nhạc dân tộc trong kỷ nguyên số: Khi công nghệ trở thành cầu nối đưa di sản đến gần công chúng
-
Hành trình đưa Xẩm Việt ra thế giới: Khi làn điệu dân gian chạm đến bản đồ âm nhạc quốc tế
-
“Nhật thực” và hành trình đưa cải lương Việt Nam chạm tới sân khấu quốc tế bằng ngôn ngữ đương đại
-
Tiếng trống Mê Linh, cải lương lịch sử, NSND Ngọc Trinh, Hai Bà Trưng, cải lương Việt Nam, sân khấu truyền thống, nghệ thuật cải lương, Âm vang Việt
-
“Bí mật triều đại phép thuật” – Khi tuồng, chèo và cải lương cùng kể một câu chuyện trên sân khấu hiện đại
-
NSƯT Thanh Hương: Hơn 30 năm giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo trúc Việt Nam