Huỳnh Tông Trạch đau lòng vì không ở bên cha trước khi ông qua đời
Cha của Huỳnh Tông Trạch đã qua đời vào hôm 15/12 hưởng thọ 72 tuổi.

Vào ngày 13/12 và cũng là ngày sinh nhật lần thứ 35 của mình, Huỳnh Tông Trạch đã cho biết anh ước sao cha mẹ sẽ mãi luôn mạnh khỏe. Sáng sớm thứ 2, anh đã trở lại Hàng Châu để quay bộ phim truyền hình We are the best nhưng chỉ một ngày sau đó, nam diễn viên đã suy sụp hoàn toàn khi nghe tin dữ về cha mình.

Vào sáng ngày 15/12, Huỳnh Tông Trạch đã chia sẻ một bức hình đen trắng của anh và cha trên trang cá nhân kèm theo lời chia sẻ: "Cha, con xin lỗi. Con là đứa con bất hiếu. Con đã không thể ở bên cha vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Con là đứa con bất hiếu. Con chỉ biết làm việc và không dành nhiều thời gian cho cha. Con là đứa con bất hiếu. Con đã hứa với cha rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Cha, con yêu cha. Con hy vọng ở một thế giới khác cha sẽ luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Cha sẽ luôn sống trong trái tim con. Chúng ta sẽ lại là cha con ở kiếp sau".
Theo một nguồn tin, Huỳnh Tông Trạch sẽ ở lại Hàng Châu 10 ngày trước khi trở lại Hong Kong lo liệu lễ tang cho cha mình. Trong một cuộc phỏng vấn, mẹ anh đã cho biết: "Tôi đã đến thăm ông ấy sáng hôm đó. Mặc dù không thể nói chuyện nhưng ông ấy hoàn toàn tỉnh táo. Nuối tiếc lớn nhất của tôi là Trạch Nhi đã không thể ở bên cạnh cha nó lúc lâm chung. Nó là con trai duy nhất của chúng tôi".
Video được xem nhiều nhất
-
Đồng bào các dân tộc cùng tôn vinh giá trị gia đình Việt tại “Ngôi nhà chung” tháng 6/2026
-
Bánh ngải của người Tày – Món bánh mang hương núi rừng và giá trị tâm linh sâu sắc
-
Độc đáo lễ hội cả cộng đồng người Mường xuống suối đánh cá – Nét văn hóa gắn với nền văn minh lúa nước
-
Xôi ngũ sắc – Từ mâm cỗ bản làng đến biểu tượng văn hóa của các dân tộc vùng cao