Huyền Chip bật mí chuyện học hành, yêu đương sau một năm "mất tích"

Ione - 17/07/2015, 13:47

Chị ấy đã có người yêu và cũng trở lại đời độc thân rất nhanh sau đó. T_T

Sau thời gian dài vắng bóng, cô nàng từng một thời "đốn rụng tim" của hàng triệu độc giả với "Xách ba lô lên và đi" - Huyền Chip, đã chính thức "tái xuất giang hồ" với những cập nhật mới toanh về bản thân trên trang cá nhân. Chị Chip hiện là sinh viên năm nhất trường Stanford (Mỹ) sau khi được trường đại học hàng đầu của Mỹ cam kết hỗ trợ chi phí ăn ở, học tập trong suốt 4 năm học.

Chuyện học hành

Huyền Chip nhận cả một năm nay "bận học và chơi" nên quên béng định nghĩa học tốt và học dở, nhưng cô nàng tự thấy "việc học hành năm đầu tiên của mình khá ổn, vượt chỉ tiêu đặt ra". Chị ấy cũng quyết định sẽ theo ngành Computer Science (Khoa học máy tính) và Creative Writting. Ngoài ra, chị cũng đã trở thành trợ giảng chính thức cho một lớp lập trình và được bình chọn là trợ giảng thân thiện nhất. 

chip-3881-1437108691.jpg

Chị Huyền Chip diễu hành ở SanFrancisco ăn mừng Tòa án tối cao Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Chị Chíp cũng vui mừng khoe từng được giảng viên dạy Văn gửi email viết rằng "bài viết của mình làm bà khóc. Đây là lời khen tuyệt vời nhất mà mình nhận được từ trước đến giờ".

Tình hình ăn chơi

Trong quãng thời gian "ẩn mình", chị ấy đã tranh thủ sang Mexico vừa “zin” dịp nghỉ đông. Chị cũng lái xe lòng vòng một phần nước Mỹ trong 10 ngày và ghé thăm 6 bang: California, Nevada, Utah, Idaho, Wyoming, và Montana, được biết đến trò chơi landsailing và “thích trò này kinh khủng”.

chip1-8465-1437108691.jpg

Sang nước ngoài, chị Chip vẫn giữ nguyên sở thích "xách ba lô lên và đi".

Bí mật kinh hoàng nhất là chuyện Huyền Chip... “đã có bạn trai” và... “đã chia tay bạn trai” T__T. Tuy nhiên, chị cũng kịp kết giao với một vài người bạn mới rất thân thiết.

Và "những cái không đâu vào đâu"

Những tháng ngày “lang bạt” đã giúp chị Chip mở rộng các mối quan hệ, gặp gỡ nhiều người thú vị, trong đó chị đã “tình cờ gặp được một nhà văn đạt giải Pullitzer và ông đã high-five (đập tay) với Chip”. Chị ấy cũng được đi uống cà phê với một tác giả mà chị bật mí là “có tác phẩm lọt vào danh sách New York Times Betsellers”.

chip2-3462-1437108692.jpg

Chị Chip có thêm nhiều bạn bè thân thiết khi du học Mỹ.

Hè này, chị dự định sẽ ở lại trường để làm nghiên cứu và trợ giảng nên nửa cuối tháng 8 mới quay trở lại Việt Nam. 

Kiều Thu
Ảnh: FBNV

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất