Fan bất mãn vì cho rằng EXO bị đem làm "chuột bạch"
Bất chấp việc EXO là nhóm "mở hàng" cho sân vận động Dome đầu tiên của Hàn Quốc, nhiều fan vẫn rất bức xúc.
Mới đây, EXO đã khiến đông đảo EXO-L (tên gọi fan EXO) nở mũi khi trở thành nhóm nhạc đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động Dome đầu tiên của Hàn Quốc. Cụ thể, concert có tên gọi “2015 EXO-Love CONCERT in DOME” của gà cưng SM sẽ diễn ra tại Gocheok Sky Dome vào ngày 10/10 tới. Đây là concert cảm ơn mà EXO dành tặng EXO-L sau những gì cộng đồng fan đã làm cho nhóm.
Tuy nhiên, bên cạnh những fan không ngừng phấn khích, cũng xuất hiện không ít fan bày tỏ sự bất mãn và khó chịu đối với SM Entertainment. Nguyên nhân cũng xuất phát từ chính địa diểm thực hiện concert. Theo các fan phản đối này, quyết định chọn sân vận động mới khánh thành Gocheok Sky Dome làm nơi tổ chức “2015 EXO-Love CONCERT in DOME” của SM chẳng khác gì lấy EXO và EXO-L ra làm “chuột bạch thí nghiệm”.

Fan cho rằng việc chọn Gocheok Sky Dome làm địa điểm tổ chức concert EXO của SM tương tự việc lấy EXO và fan ra làm vật thí nghiệm
Fan thi nhau bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội: “EXO-L là chuột thí nghiệm của mấy người đấy à? Tổ chức tại đấy không phải là lợi dụng EXO-L để kiểm tra xem thử sức chứa lớn nhất của sân vận động đó là bao nhiêu, với xác định xem trang thiết bị ở đó làm việc có tốt không hay sao?”, “Rõ ràng là lấy EXO ra để xem địa điểm này hoạt động có ổn không còn gì”, v.v…
Trong khi đó, một số fan khác lại tỏ ra lo lắng về một số vấn đề như giao thông (Gocheok vốn là khu vực giao thông phức tạp), thời gian (ngày tổ chức concert chỉ trước thời gian thi cử của học sinh cấp 3 vài ngày), không đặt được vé (việc đặt vé diễn ra trên trang Yes24), v.v…
(Nguồn tham khảo: Instiz)
Video được xem nhiều nhất
-
Âm nhạc dân tộc trong kỷ nguyên số: Khi công nghệ trở thành cầu nối đưa di sản đến gần công chúng
-
Hành trình đưa Xẩm Việt ra thế giới: Khi làn điệu dân gian chạm đến bản đồ âm nhạc quốc tế
-
“Nhật thực” và hành trình đưa cải lương Việt Nam chạm tới sân khấu quốc tế bằng ngôn ngữ đương đại
-
Tiếng trống Mê Linh, cải lương lịch sử, NSND Ngọc Trinh, Hai Bà Trưng, cải lương Việt Nam, sân khấu truyền thống, nghệ thuật cải lương, Âm vang Việt
-
“Bí mật triều đại phép thuật” – Khi tuồng, chèo và cải lương cùng kể một câu chuyện trên sân khấu hiện đại
-
NSƯT Thanh Hương: Hơn 30 năm giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo trúc Việt Nam