Cơn sốt "Tuấn Hưng trọc đầu": Tình yêu bóng đá hay chiêu trò PR?

Kênh 14 - 11/06/2015, 13:22

Lời hứa cạo đầu sau trận thua của U23 Việt Nam khiến Tuấn Hưng tràn ngập trên mặt báo và mạng xã hội ngày hôm qua. Lý do vì sao?

Lời hứa vì tình yêu

Vài giờ trước trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan diễn ra ngày hôm qua (10/6), Tuấn Hưng đăng đàn trên facebook với lời động viên các cầu thủ trước trận cầu tâm điểm. Anh rất mong vào chiến thắng của các chàng trai áo đỏ và thậm chí nam ca sĩ còn khẳng định: "Đây chính là thời điểm đẹp nhất để "phủ đầu" người Thái, dạy cho Kiatisak một bài học về thói ngạo mạn". 

Lời hứa cạo đầu gây sốt của Tuấn Hưng trước trận cầu tâm điểm

Chỉ sau ít giờ, lời hứa của Tuấn Hưng được chia sẻ tràn ngập trên mạng xã hội. Tuấn Hưng là một fan của bóng đá. Thậm chí anh còn sở hữu một đội bóng phủi tham dự giải phủi chuyên nghiệp. Tất nhiên, việc chính của anh là ca hát và cũng vô cùng bận rộn. Nhưng tuần nào người ta cũng thấy Tuấn Hưng xách giày ra sân và hùng hục tranh bóng. Dành nhiều thời gian cho bóng đá như vậy, ắt hẳn ai cũng hiểu nam ca sĩ có một tình yêu rất riêng dành cho trái bóng tròn. Tuấn Hưng luôn dành những status cổ vũ cho ĐTVN hay U23 Việt Nam ở mỗi trận đấu. Nhưng tại sao lời hứa của anh trước trận đấu U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lại gây sốt như vậy?.

Thái Lan luôn là kình địch của Việt Nam. Dù đội tuyển của chúng ta đã vào vòng trong và trận đấu với Thái Lan chỉ là thủ tục, nhưng hơn ai hết, người hâm mộ Việt Nam vẫn luôn mong U23 sẽ chơi đẹp và dành chiến thắng trước "đối thủ truyền kiếp" của mình. Nhất là khi trước trận đấu, HLV trưởng của U23 Thái Lan - Kiatisak có phát biểu rằng: Dù U23 Thái Lan chắc vé vào vòng trong nhưng chúng tôi buộc phải thắng Việt Nam. Chính lời phát biểu đanh thép này của Kiatisak đã khiến tình thần của các CĐV Việt Nam thêm sôi sục và khát khao mong muốn dành chiến thắng trước Thái Lan càng thêm mãnh liệt. Trong lúc cao hứng, Tuấn Hưng cũng không ngần ngại đưa ra lời hứa cũng như cổ vũ tinh thần cho các chàng trai U23 Việt Nam: sẽ cạo đầu nếu thua Thái Lan. Các CĐV Việt Nam cũng như Thái Lan đều ngóng chờ lần đầu tiên đụng độ giữa hai đối thủ lớn tại Seagame 28, chính bởi vậy lời hứa của Tuấn Hưng lại càng được chú ý hơn. 

Tuấn Hưng mất tóc - nhưng nhận được quá nhiều

Sau màn thua "tâm phục khẩu phục" trước Thái Lan, đoàn quân của HLV Miura không khiến người hâm mộ quá thất vọng bởi dư luận còn đang bận rộn với việc... Tuấn Hưng sẽ xuống tóc. Hàng loạt bức ảnh chế Tuấn Hưng cạo trọc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cả đêm qua. Không chỉ ở Việt Nam, các diễn đàn bóng đá lớn nhỏ của Thái Lan cũng chia sẻ ảnh Tuấn Hưng sẽ cạo đầu với sự hả hê bởi họ là những người chiến thắng. Thậm chí, các cầu thủ U23 Thái Lan cũng biết đến lời hứa này và ăn mừng với phong cách "troll Tuấn Hưng" ngay trên sân cỏ. Ngay sau trận đấu, Tuấn Hưng đã nói lời tạm biệt với mái tóc đẹp của mình và tuyên bố sẽ thực hiện lời hứa ngay hôm sau. Status này nhận được hơn 200 ngàn lượt like và hơn 4000 lượt chia sẻ. Có thể thấy được sức hút kinh khủng qua những con số và độ lan truyền trên mạng xã hội trong câu chuyện cạo đầu của Tuấn Hưng. 

Tuấn Hưng đăng ảnh kèm theo tuyên bố sẽ thực hiện lời hứa ngay sau trận đấu

Một lời hứa thể hiện khí thế và tình yêu trước trận cầu tâm điểm, có lẽ chính Tuấn Hưng cũng không ngờ cái anh nhận được lại quá nhiều như vậy. Độ phủ sóng của Tuấn Hưng sau trận đấu còn hơn cả nhân vật chính là các cầu thủ U23 Việt Nam và HLV Miura. Thậm chí, người ta còn quên cả việc nói về thất bại của các cầu thủ như cách dư luận vẫn làm sau mỗi trận thua của Việt Nam. Bởi khi đó, ai cũng còn mải ngóng chờ xem nam ca sĩ điển trai có dám thực hiện lời hứa của mình hay không. Việc ca sĩ cần có ngoại hình đẹp để biểu diễn trên sân khấu, xuất hiện trên truyền hình. Nhất là khi Tuấn Hưng đang ngồi ghế giám khảo The Voice và chuẩn bị đến vòng trực tiếp. Liệu anh có dám vì tình yêu đá bóng mà thực hiện lời hứa mình đã "tuyên thệ"? Chính bởi những yếu tố này gộp lại đã khiến cư dân mạng "đảo điên" trước lời hứa của chàng ca sĩ điển trai. Có thể chính Tuấn Hưng cũng không nghĩ rằng lời hứa của anh lại gây sốt đến như vậy. 

Tuấn Hưng có phải là "cao thủ PR"?

 

Chính bởi độ phủ sóng quá lớn của Tuấn Hưng vào đêm qua, đã có một vài ý kiến cho rằng nam ca sĩ đã có tính toán khi đưa ra một lời hứa mạo hiểm như vậy. Người ta phân tích rằng trận đấu với Thái Lan chỉ là thủ tục, U23 Việt Nam không dốc toàn lực để chiến đấu, tại sao Tuấn Hưng lại tự tin đưa ra lời hứa với "mơ ước hão huyền" như vậy? Thậm chí, từ một tình yêu bóng đá chân chính, Tuấn Hưng còn bị biến thành một người ham hố đánh bóng tên tuổi qua sự kiện này!.

Giả sử, nếu Tuấn Hưng cố tính PR cho mình thông qua status này, sẽ có nhiều người làm PR, marketing đem sách sở đến nhà anh học hỏi. Việc ca sĩ và PR là điều không thể tách rời ở showbiz bất kì nơi nào trên thế giới. Cư dân mạng vẫn luôn "chụp mũ" cho việc PR là một điều gì rất xấu. Nhưng nếu không có kế hoạch quảng bá, không có việc quảng cáo trên báo chí, truyền hình... liệu ca sĩ hay sản phẩm âm nhạc của họ có đến được tay người nghe (người dùng)? Làm PR một cách văn minh và không phản cảm là điều bất kì ca sĩ nào cũng mong muốn mình làm được. Và nếu lời hứa của Tuấn Hưng là có chủ đích, thậm chí anh "cao tay" khi đoán trước được đội nhà sẽ thua và anh chắc chắn sẽ cạo đầu thì đây cũng là một bài học đáng để nhiều người học theo.

Lời hứa của Tuấn Hưng xuất phát từ một người yêu bóng đá lại bị biến tấu thành một người ham đánh bóng tên tuổi

Tuy nhiên, nói đi cùng phải nói lại. Tại sao Tuấn Hưng có thể đưa ra "lời hứa hão huyền" như vậy? Người hâm mộ Việt Nam từng "phát sốt" vì màn trình diễn của U19. Khi ấy các chàng trai trẻ đã cho chúng ta thưởng thức những trận cầu đầy cảm xúc. Lúc đó, không ít người mạnh miệng tuyên bố "U19 phải đá V-League năm tới để các đội bóng khác... sáng mắt ra". Thậm chí, có ý kiến còn mạnh bạo hơn "Công Phượng mà đá V-League thì phí quá. Phải xuất khẩu sang châu Âu". Tất nhiên, khi yêu ai cũng có quyền mơ ước và hi vọng. Đó cũng chính là một nét đẹp của bóng đá. Dù không thể đoán trước được tương lai, nhưng sự hưng phấn mà bóng đá mang lại với những fan bóng đá đích thực nó là những cảm xúc không thể mua được bằng tiền và không thể cân đo đong đếm được. Tuấn Hưng là ca sĩ, anh rất yêu quý ngoại hình của mình, đó là điều tất nhiên. Và lời hứa cạo đầu có lẽ được anh đưa ra trong lúc cao hứng và cũng thể hiện sự quyết tâm và mong muốn dành chiến thắng của anh gửi tới các cầu thủ U23 Việt Nam. Trên thế giới, có nhiều người đẹp còn không ngần ngại thực hiện lời hứa khỏa thân nếu đội nhà chiến thắng. Tình yêu với bóng đá nhiều khi khó có thể lý giải bằng lời. Nó là cảm xúc dâng trào trong lúc cao hứng, xen chút niềm tự hào dân tộc và cả "máu ăn thua" trước một đối thủ mà hàng chục năm rồi chúng ta vẫn luôn mong chiến thắng mỗi lần đối đầu. Nói để thấy được, lời hứa của Tuấn Hưng khi đó là điều hoàn toàn dễ hiểu nếu bạn thực sự là fan bóng đá và luôn ủng hộ cho U23 Việt Nam. 

Hiện tại, Tuấn Hưng đã lên đường sang Đức, bắt đầu cho tour diễn tại châu Âu của mình. Anh cũng tuyên bố sẽ cạo đầu theo đúng lời hứa và quay lại clip trên facebook của mình. Tất cả mọi người vẫn đang ngóng chờ nam ca sĩ thực hiện lời hứa và tò mò xem "quả đầu mới của Hưng trọc" trông sẽ như thế nào. Tình yêu bóng đá, đó là một nét đẹp và cũng là văn hóa của người dân Việt Nam. Đôi khi, nó khiến người ta làm những việc mà bản thân cũng không lý giải nổi!.

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất