Chuyện tình Nam Em – Trường Giang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Đời không như là… phim”

Kênh 14 - 21/03/2018, 06:31

Nhìn lại hai bộ phim mà Hoa khôi Nam Em bằng từng tham gia là “Lô Tô” và “798Mười” mới thực sự thấm thía câu nói “đời không như là phim”.

Nam Em hiện đang cô gái hot nhất showbiz Việt những ngày qua. Dĩ nhiên không phải vì chuyện nhan sắc hay MV ca nhạc mới phát hành mà vì cô vừa thừa nhận từng có một khoảng thời gian yêu đương mặn nồng cùng Trường Giang ngay trước màn cầu hôn chiếm sóng của danh hài với Nhã Phương.

Ai sai ai đúng thì rõ rành rành rồi, chỉ là khán giả đang chia phe để lên án người thứ ba và người đứng giữa mà thôi. Nhưng nghĩ lại mới thấy hóa ra chuyện tình của Nam Em khác một trời một vực với những bộ phim mà cô nàng từng tham gia. Đời không như là... phim!

2 lần "Happy Ending" trên màn ảnh rộng

Từng được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm khi là thí sinh triển vọng cuộc thi Miss Earth 2016, Nam Em không ngại thử sức với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Góp mặt trong hai dự án điện ảnh gây chú ý là Lô Tô và 798Mười, tuy nhận về khá nhiều phản ứng trái chiều nhưng Nam Em đồng thời cũng ghi dấu ấn về nhan sắc và sự dịu dàng.

Chuyện tình Nam Em – Trường Giang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Đời không như là… phim” - Ảnh 1.

 

Trong cả hai bộ phim từng góp mặt, Nam Em đều vào vai cô gái hiền lành, mộc mạc, chung tình nhưng chịu nhiều bất hạnh bởi những biến cố gia đình và chính người cha của mình. Trong Lô Tô là cô Thương phiêu bạt rầy đây mai đó để tìm cha. Thương đâu có ngờ cha của mình chính là người đàn ông mang trong mình tâm hồn phụ nữ Lệ Liễu (Hữu Châu) – cô đào, chủ gánh lô tô Phù Hoa, nơi đang cưu mang mình.

Chuyện tình Nam Em – Trường Giang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Đời không như là… phim” - Ảnh 2.

Trong Lô Tô, Nam Em đảm nhận vai Thương – con gái của cô đào Lệ Liễu

Trong thời gian sống cùng gánh lô tô, những biến cố mới liên tục ập đến khiến sự tủi hờn trong cuộc đời Thương nhân lên gấp bội. Hai cha con còn nhận nhau trong hoàn cảnh đau đớn đến tột cùng, khi mà Lệ Liễu phải chứng kiến cảnh con gái mình suýt bị cưỡng bức. Nhưng rốt cuộc, sau hàng loạt những biến cố, hạnh phúc cũng mỉm cười với Thương. Cô gạt bỏ những tủi hờn và hận thù để nhận cha và có một đám cưới hạnh phúc với người mình yêu.

Chuyện tình Nam Em – Trường Giang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Đời không như là… phim” - Ảnh 3.

Sau rất nhiều biến cố, rốt cuộc Thương cũng có một cái kết hạnh phúc bên gia đình và người cô yêu

Mới đây, Nam Em tái xuất màn ảnh rộng cùng vai diễn Bích Bolero trong 798Mười. Lần này người đẹp tiếp tục vào vai một cô gái chịu nhiều bất hạnh bởi chính cha của mình. Có một tình yêu giản dị và chân thành với Tám bánh tiêu (Kiều Minh Tuấn) nhưng Bích lại phải chịu cảnh bán mình để trả nợ cho cha. 798Mười là chặng đường mà Tám cùng cha vợ và cặp đôi Bảy cute (Thu Trang) – Mười Mù (Dustin Nguyễn) giải cứu người đẹp. Sau cùng, Bích cũng được trở về với người thương và có một hạnh phúc trọn vẹn.

Chuyện tình Nam Em – Trường Giang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Đời không như là… phim” - Ảnh 4.

Bích Bolero phải cặp kè với đại gia để trả nợ cho cha

Chuyện tình Nam Em – Trường Giang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Đời không như là… phim” - Ảnh 5.

Nhưng sau cùng Bích cũng có một cái kết hạnh phúc bên người mình yêu

Nhưng cuộc đời lại chẳng giống trên phim

Cả hai lần chạm ngõ điện ảnh của Nam Em, người đẹp đều vào vai những người con gái với số phận lênh đênh nhưng được bù lại bởi những đám cưới đẹp như trong mơ. Nhìn vào scandal mà Nam Em đang vướng phải thời gian gần đây lại ngao ngán thay cho chuyện tình không có dịp để kết trái đơm hoa của cô nàng.

Chuyện tình Nam Em – Trường Giang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Đời không như là… phim” - Ảnh 6.

Khán giả ngao ngáo trước chuyện tình chớp nhoáng của Nam Em – Trường Giang

Giống như những nhân vật trên phim, Top 8 Hoa hậu Trái đất cũng từng có một tuổi thơ bất hạnh bởi chính những biến cố trong gia đình. Khi Nam Em vừa lên hai, cha mẹ đã ly thân, gia đình thường xuyên lục đục và hiếm có ngày vui. Cô sớm phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của cha và trở nên đơn độc trên hành trinh chinh phục những ước mơ của mình.

Và cuộc đời còn nghiệt ngã hơn trên màn ảnh khi mà mãi chẳng có lấy một "happy ending" nào cho Nam Em. Chỉ mới đóng hai phim nhưng lần nào người đẹp cũng được mặc váy cưới vậy mà ở ngoài đời cô nàng loay hoay mãi vẫn chẳng thể tìm cho mình một người đàn ông để có thể "cùng đi xa", ngẫm lại thì thấy những người tình của Nam Em cả thật cả tin đồn đều toàn là trai có chủ.

Chuyện tình Nam Em – Trường Giang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Đời không như là… phim” - Ảnh 7.

Loay hoay mãi mà Nam Em chẳng thể tìm được một người đàn ông để "cùng đi xa"

Mấy ngày này, từ khóa "Trường Giang – Nam Em" đang phủ sóng với mức độ đáng sợ trên mạng xã hội. Việc cô nàng công khai chuyện từng yêu Trường Giang ngay trong lúc phát hành MV khiến nhiều người hoài nghi Nam Em đang mượn danh tiếng của "người thương" để PR cho sản phẩm của mình.

Có lẽ khi quyết định vắt cạn dòng tâm sự về quãng thời gian ngắn ngủi yêu Trường Giang "như người nghiện thuốc" Nam Em cũng không ngờ mình lại bị lên án nhiều hơn, dù lượng người cảm thương hoa khôi cũng đang ngày càng tăng. Bỗng nhiên, từ một hoa khôi với vẻ đẹp khả ái và thân thiện, Nam Em tự rước về cho mình danh hiệu người thứ ba "nhiều chuyện" và ồn ào bậc nhất showbiz Việt.

Chuyện tình Nam Em – Trường Giang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Đời không như là… phim” - Ảnh 8.

 

Phải chăng Nam Em đang hoài nghi người từng bị cưỡng bức "hụt" như Thương trong Lô Tô hay kẻ từng bán thân như Bích Bolero trong 798Mười còn có thể có một cái kết hạnh phúc thì hà cớ gì cô không kể hết mọi chuyện để tìm cho mình một người "cùng đi xa"?

Nhưng có vẻ Nam Em đã quên rằng đời không như là phim và cư dân mạng thì chẳng buồn quan tâm kẻ đúng người sai, hễ ai nói nhiều là nhiều… gạch đá. Cái kết dĩ nhiên chưa thể nhìn thấy nhưng trước mắt thì ca khúc "Tội Cho Cô Gái đó" của Nam Em bỗng dưng hot trở lại trong khi MV vừa ra mắt "Cùng Anh Đi Xa" lại bị gỡ khỏi Youtube.

Chuyện tình Nam Em – Trường Giang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Đời không như là… phim” - Ảnh 9.

Nam Em trong MV "Cùng Anh Đi Xa"

Chẳng biết ai đúng ai sai nhưng trong những ngày giông bão này, nếu vô tình Nam Em thoáng nghĩ về những bộ phim từng tham gia thì chắc hẳn cô nàng sẽ tủi thân lắm. Đường đường là một người đẹp đình đám cả trong và ngoài nước vậy mà Nam Em chẳng thể có nổi một cái "happy ending" cùng người cô mà yêu "như nghiện thuốc". Thôi thì đành chấp nhận rằng đời không như phim. Rồi cũng có một ngày đẹp trời nào đó, Nam Em sẽ tìm được người để cùng đi xa chứ không chỉ vẻn vẹn có hơn một tháng như câu chuyện vừa trải qua!

Theo Lệ/Trí thức trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất